Loạn tin nhắn "lừa" ăn theo… Tết

Trong những ngày Tết Kỷ Sửu, nhiều thuê bao của các mạng di động VinaPhone, MobiFone, Viettel… đã phải mất tiền oan vì tin nhắn lừa có “quà”.

 

Loạn tin nhắn "lừa" ăn theo… Tết - 1

Tin nhắn “giả bộ thân quen” xuất hiện nhiều trong dịp tết Kỷ Sửu.

 
“Quà” vẫn chỉ là những tấm hình nền, nhạc chuông của các công ty cung cấp dịch vụ số trong nước. Với chiêu thức tiếp thị mới tinh vi, không ít người bị trừ tiền mới biết mình bị lừa.

 

Được “quà” thì mất tiền

 

Đang tất bật cùng gia đình sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên chiều 30 Tết, chiếc điện thoại SamSung của chị Thanh (ở phố Trương Định, Hà Nội) bỗng “tít tí”" báo tin: “Bạn được tặng một bộ nhạc chuông + hình nền Tết từ số 0938058888. Soạn MUN1 gửi 8714 để nhận”. Dù bận nhưng thấy nội dung tin nhắn thông báo mình được nhận… quà tặng, mà lại từ một số máy tứ quý 8 đẹp… lồng lộng như vậy đã khiến chị Thanh không khỏi tò mò lục lại trí nhớ xem đó là số máy của ai trong cái danh sách hàng trăm người quen dùng di động.

 

Chị đang phân vân thì ai dè, chiếc Sony Ericsson của cậu em hàng xóm đến chơi cũng “tò te tí” nhận được cái tin nhắn y chang với quà tặng từ số mobile có cái đuôi 8888 của người dưng lạ hoắc. Hiểu ngay ra đây chỉ là chiêu tiếp thị dụ soạn tin “cách X cách Y” tinh vi không hơn không kém của ai đó cho tổng đài 8714, chị Thanh đã kịp “phanh” ngay lại không làm theo chỉ dẫn.

 

Tuy nhiên, trường hợp của bác Thuấn (ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội) thì không được may mắn như chị Thanh. Ở cái tuổi 68 và có kinh nghiệm sử dụng ĐTDĐ vẻn vẹn… chưa đầy 1 tuần, ngay sau khi nhận được tin “Chúc mừng năm mới! Quý khách được gửi tặng món quà Tết thật độc đáo và ý nghĩa. Để nhận quà, xin mời quý khách soạn tin T gửi tới tổng đài 6779” vào sáng 30 Tết, bác đã thật thà nhanh chóng… “reply” với lời cảm ơn, chúc mừng năm mới rất chân thành và không quên soạn tin theo chỉ dẫn. Chỉ đến khi đứa cháu nội kiểm tra tài khoản thấy bị trừ 15.000 đồng thì mới nhận ra đây chỉ là chiêu đánh lừa.

 

Độc chiêu “giả bộ thân quen”
 
 
Loạn tin nhắn "lừa" ăn theo… Tết - 2

Để nhận "quà" cũng mất kha khá tiền

 

Mới sáng sớm mồng 3 Tết, anh Hoàng ở khu đô thị mới Định Công đã phải thức giấc vì chiếc Nokia 5300 rung lên bần bật báo có tin nhắn từ số máy 01255902973 gửi đến: “Mình vừa nhắn tin xem hướng xuất hành may mắn đầu xuân thấy hay lắm, bạn thử coi: Soạn TET NAM/NU - ngày sinh (VD bạn là nữ, soạn: TET NU 26.10.1986) gửi 8775 nhé”.

 

“Ngày Tết ai cũng nhận được từ hàng chục tới vài chục tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè, người thân, nên với cái kiểu dùng từ giả bộ quen thân như cái tin nhắn tôi nhận được thì thoạt đọc qua, có lẽ nhiều người cũng ngỡ do bạn bè thân thiết mách nước gửi cho, chứ mấy ai nghĩ Spam!”, anh Hoàng ngán ngẩm.

 

“Lập lờ đánh lận con đen”

 

Tết năm nay, chuyện tiếp thị dụ các chủ thuê bao soạn tin “cách X cách Y” đã đạt đến độ… tinh vi hơn hẳn các năm trước do người tiếp thị cho các tổng đài sử dụng hàng loạt chiêu thức giả mạo sự thân thiện, khiến không ít khổ chủ dùng mobile lầm tưởng được ai đó quen biết gửi cho, chỉ đến khi tài khoản bị trừ từ 5 - 15 nghìn đồng mới “ngã bổ ngửa” nhận ra mình bị lừa. Bác Thuấn bức xúc: “Người ta nhắn vào máy tôi, nói được nhận “món quà Tết độc đáo và ý nghĩa” nên mới soạn tin làm theo. Ai dè lại trở thành nạn nhân của một trò lừa”. Chung bức xúc, rất nhiều người trên các diễn đàn xã hội như ttvnol.com, www.ddth.com, congdongcntt.com… cũng nhận định tin nhắn lừa tặng quà tràn ngập trong mấy ngày trước và trong Tết. Thành viên có nickname Sky trên congdongcntt.com bày tỏ: “Máy của tôi cũng nhận được tin gửi từ số thuê bao 01679087596 với nội dung “Bạn nhận được quà tặng năm mới từ tổng đài 1900571204 là cài đặt GPRS tự động cùng 5 hình nền và 5 nhạc chuông Hot nhất. Để nhận bạn soạn tin AGA gửi 8714”. Đã là tặng quà sao lại có chuyện thu tiền? Trong khi vấn nạn Spam qua SMS trong nước chưa thể thắt chặt quản lý, người sử dụng ĐTDĐ chỉ còn nước hãy cảnh giác với những chiêu lừa đảo tinh vi.

 

Theo Trần Minh

ICTNews