“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone

(Dân trí) - Không thể phủ nhận được rằng “quả bom tấn” iPhone của Apple đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhà sản xuất di động trên thế giới, kể cả những tên tuổi lớn như HTC. Không biết có phải là “tư tưởng lớn” gặp nhau hay không nhưng thị trường liên tiếp được đón nhận những chiếc điện thoại “hao hao” iPhone.

HTC Touch

HTC Touch sở hữu màn hình cảm ứng 2,8 inch với hệ thống menu có thể xoay theo hình lập phương. Sản phẩm của hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu của Đài Loan sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6 Professional, giao diện TouchFLO, giúp người dùng dễ dàng kích hoạt các ứng dụng bằng cách chạm vào những icon trên màn hình.

 

“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone - 1
 

Ngoài ra, thiết bị cầm tay này còn có tuổi thọ pin ấn tượng. Song, đáng tiếc, HTC Touch không hỗ trợ kết nối 3G, Wi-Fi nhưng bù lại, máy có khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao.

 

Giá bán: 350 USD.

 

LG Voyager

 

Điện thoại truyền hình (mobile TV) của LG hỗ trợ dịch vụ V Cast của tập đoàn Verizon Wireless, giúp người dùng thưởng thức những chương trình truyền hình, video clip chất lượng cao.

 

LG Voyager có thiết kế trượt ngang để trình diễn bàn phím đầy đủ QWERTY giúp người dùng dễ dàng truy cập các tính năng trên điện thoại.  “Bộ mặt” của điện thoại được “độc chiếm” bởi chiếc màn hình cảm ứng rộng

 

“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone - 2
 

Theo tờ Letsomobile, LG trình làng chiếc điện thoại Voyager vào thời điểm này là rất hợp lý bởi thiết kế kiểu dáng trượt ngang và màn hình cảm ứng đang rất được ưa chuộng. Bàn phím trượt này tỏ ra rất hữu ích, giảm bớt số lần sử dụng đến touchscreen khi không cần thiết.

 

Điểm ấn tượng nhất của LG Voyager là giao diện cải tiến và màn hình cảm ứng của nó rất nhạy.

 

LG Voyager sẽ được tung ra thị trường vào cuối tháng 11. Chưa được công bố giá bán.

 

Sharp Sidekick LX

 
“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone - 3
 

Sidekick LX là model mỏng manh nhất trong dòng họ Sidekick. Màn hình cảm ứng 3 inch có thể xoay ngang dọc giúp chủ nhân dễ dàng nhập liệu khi cần thiết. Điện thoại được trang bị máy nghe nhạc MP3, thẻ nhớ microSD mở rộng dung lượng lên tới  4GB, Bluetooth. Đáng tiếc Sidekick LX chỉ khiêm tốn với camera 1,3 megapixel.

 

Giá bán: 400 USD.

 

LG Venus

 

Điện thoại nghe nhạc LG Venus cũng được trang bị màn hình cảm ứng touchscreen giống “anh em” Voyager. Giao diện màn hình và kiểu dáng của Venus cuốn hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone - 4
 

Venus có màn hình rất độc đáo, nửa dưới làm giao diện cảm ứng giúp người dùng dễ dàng truy cập menu khi máy đang ở trạng thái “nghỉ đông”. Venus được trang bị camera 2 megapixel và máy ghi hình camcorder, tai nghe Bluetooth. Thẻ nhớ microSDHC cho phép chủ nhân nâng cấp dung lượng lưu trữ lên tới 8GB. Máy cũng hỗ trợ dịch vụ 3G V Cast phone của tập đoàn Verizon Wireless.

 

Samsung Juke

 

Kiểu dáng của Juke rất giống với một chiếc máy nghe nhạc di động, bộ nhớ trong 2G thoải mái để lưu trữ khoảng 500 bài hát. Ấn tượng nhất là điện thoại của Samsung được trang bị một bánh xe trượt giống như iPod để điều chỉnh bài hát. Máy hỗ trợ các định nhạc: MP3, WMA và AAC. Thân trước của điện thoại có thể xoay 180 độ để hiển thị bàn phím số giúp chủ nhân gọi điện.

 

“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone - 5
 

Samsung Juke hỗ trợ tai nghe Blueooth, định vị GPS, camera VGA.

 

Giá bán: 150 USD.

 

Palm Centro

 

Là điện thoại nhỏ nhất, nhẹ nhất hiện nay của Palm, máy được nâng cấp từ Treo dành cho doanh nhân. Palm Centro được thiết kế phù hợp với người tiêu dùng cá nhân và giá bán hấp dẫn không kém, chỉ 100 USD cho khách hàng thuê bao 2 năm dịch vụ của Sprint.

 

“Dế” cảm ứng “bon chen” với iPhone - 6
 

Centro sử dụng hệ điều hành Palm, được trang bị phần mềm Documents to Go giúp người dùng xem và chỉnh sửa văn bản MS Office. Đặc biệt, Centro sử dụng công nghệ chuyển voice sang text giúp chủ nhân trả lời nhanh các e-mail, tin nhắn hay để dễ dàng tìm địa chỉ liên lạc trên máy. Centro có camera 1,3 megapixel, thẻ nhớ SD giúp nâng cấp dung lượng nhớ lên tới 4GB.

 

T.Vũ

Theo BusinessWeek