Chán đời …”bán mình” trên eBay

(Dân trí) - Bị vợ bỏ, Ian Usher chán đời đến mức đem đấu giá toàn bộ cuộc sống của mình trên mạng Internet - theo đúng nghĩa đen của từ này.

Từ Chủ nhật ngày 22/6 tới, “trọn gói cuộc sống” của Usher sẽ được đấu giá trên eBay, trong vòng một tuần, bao gồm ngôi nhà trị giá 397 ngàn USD ở Tây Úc, vị trí công việc của anh ta tại một cửa hàng bán thảm, xe hơi, xe máy, quần áo, và thậm chí .. cả bạn bè.

 

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, Usher cho biết ông nhận email từ khắp nơi trên thế giới, phần lớn từ người ủng hộ nhưng cũng gồm cả những người hỏi thăm lời khuyên thay đổi cuộc sống của chính họ.

 

“Tôi ngạc nhiên trước sự quan tâm của mọi người, và cả số người cho biết bị ảnh hưởng bởi quyết định của tôi. Tôi cũng nhận được mail của nhiều người chia sẻ rằng đây là lúc họ bán nhà, tiến bước tiếp sau khi gặp phải thất bại lớn trong đời”. Usher nay đã 44 tuổi, hi vọng có khoảng 500 ngàn đô để bắt đầu cuộc sống lại từ đầu.

 

Để hỗ trợ cho cuộc “bán mình” này, Usher thiết kế trang web với tên miền “bán cả cuộc sống” www.alife4sale.com. Nhiều người chỉ trích đây là mẹo kinh doanh để thu hút quảng cáo, nhưng ông khẳng định site này chỉ đem lại chút ít, với mục đích hoàn toàn nghiêm túc.

 

site cua usher
 

Khách viếng thăm website được chào đón nồng nhiệt “Xin chào, tên tôi là Ian Usher, và tôi đã nếm quá đủ cuộc sống này rồi! Tôi không muốn chịu đựng nó thêm chút nào nữa!” Usher đi đến quyết định gây tranh cãi này sau khi cuộc hôn nhân với người vợ tên Laura tan vỡ. Hai người quen nhau được 12 năm, làm vợ chồng 5 năm, và nay Laura đang ở bên một người khác. Bà vẫn chưa có bình luận gì về hành động của Usher, trong khi ông khẳng định “Không phải trả thù, cũng nhằm khiến ai đó hối hận. Đơn giản, đây là việc đúng đắn nhất tôi cần làm”.

 

Usher không phải là người đầu tiên “bán đời”. Sinh viên Úc Nicael Holt, 24 tuổi, đem cuộc sống của mình ra đấu giá vào năm ngoái để phản đối chủ nghĩa tiêu thụ. John Freyer, một người Mĩ, lập hẳn trang web có tên allmylifeforsale (bán tất cả cuộc sống) vào năm 2001, bán mọi thứ anh ta sở hữu trên eBay, và sau đó quay lại viếng thăm những người đã mua “một phần cuộc sống” của mình. Còn Adam Burtle “gàn dở” bán cả .. linh hồn của mình trên eBay. Linh hồn anh ta được trả tới mức 400 USD trước khi eBay ngăn chặn cuộc đấu giá quái dị này.  

 

Cuộc đấu giá của Usher lại hoàn toàn nghiêm túc. Thăm dò dư luận trên website của ông cho thấy trong số 70 ngàn khách viếng thăm, 1/3 cho rằng đây là ý tưởng tuyệt vời, 1/3 thấy thú vị, và 15% khẳng định “vô nghĩa”. Vài người còn để lại cảm nghĩ, như Kai, một người Đức: “Bạn gái vừa bỏ tôi hôm nay. Trước đó tôi cho rằng ý tưởng của ông là đần độn, điên khùng,  nhưng giờ thì tôi đã hiểu!”.

 

Cuộc đấu giá của Usher sẽ kết thúc vào chiều 29/6. Bạn bè của ông cho biết họ đã quen với các ý tưởng kì quặc của Usher, và sẵn sàng giúp đỡ bất kì khách hàng nào thắng cuộc đấu giá này. Còn Usher? Ông sẽ “rời Perth đến một nơi xa”, nhưng không cho biết cụ thể.

 

Hoàng Hải

Theo Reuters