CEO Facebook “gây sốc” khi tiết lộ từng bị phần tử cực đoan đòi xử tử

(Dân trí) - Ít ngày sau vụ khủng bố kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris (Pháp) khiến 12 người thiệt mạng, CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã có những chia sẻ về sự việc, trong đó cho biết từng bị một phần tử cực đoan tại Pakistan đòi xử tử.

Ít ngày sau vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo, tạp chí đã cho đăng tải những bức ảnh châm biến nhà tiên tri Muhammad khiến 12 người thiệt mạng, CEO Mark Zuckerberg đã cập nhật một trạng thái trên trang Facebook của mình để chia sẻ về sự việc.

Trong đó, Zuckerberg cho biết cách đây vài năm, một phần tử cực đoan người Pakistan đã tuyên chiến đòi xử tử Mark Zuckerberg vì Facebook từ chối gỡ bỏ những nội dung mà người này cho rằng đã xúc phạm đến nhà tiên tri Muhammad của Đạo Hồi.

“Cách đây vài năm, một phần tử cực đoan tại Pakistan đã đấu tranh đòi xử từ tôi vì Facebook từ chối cấm các nội dung về nhà tiên tri Muahmamad”, đoạn nội dung trên trang cá nhân của Zuckerberg viết.

CEO Facebook “gây sốc” khi tiết lộ từng bị phần tử cực đoan đòi xử tử
CEO Facebook Mark Zuckerberg đã có những thông điệp cứng rắn với hành động của khủng bố nhằm vào tòa soạn tạp chí tại Pháp

Mark Zuckerberg sau đó đã giải thích cho lý do vì sao Facebook từ chối kiểm duyệt các nội dung liên quan đến nhà tiên tri Muhammad: “Chúng tôi chống lại điều này bởi vì những giọng nói khác nhau, thậm chí đôi khi chúng gây ra sự khó chịu, vẫn có thể làm cho thế giới tốt đẹp và thú vị hơn”.

CEO Facebook cũng khẳng định rằng mặc dù mạng xã hội này hoạt động tuân theo pháp luật tại mỗi quốc gia khác nhau, nhưng “không bao giờ cho phép một quốc gia hay một nhóm người nào có thể ra lệnh về những gì mọi người có thể chia sẻ trên khắp thế giới”.

“Tuy nhiên, như tôi đã suy nghĩ về vụ tấn công của ngày hôm qua và với kinh nghiệm của riêng mình với chủ nghĩa cực đoan, chúng ta phải từ chối điều này, khi một nhóm các phần tử cực đoan cố gắng bịt miệng những tiếng nói và ý kiến của tất cả mọi người khác trên thế giới”, Zuckerberg viết thêm.

“Tôi không để điều này xảy ra trên Facebook. Tôi cam kết sẽ xây dựng một dịch vụ nơi mà bạn có thể nói chuyện một cách tự do mà không sợ bạo lực. Những suy nghĩ của tôi đang hướng đến các nạn nhân, gia đình của họ, người dân nước Pháp và những người trên khắp thế giới đã chọn để chia sẻ quan điểm và ý tưởng của họ, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự dũng cảm”, Zuckerberg kết luận. Nhà sáng lập Facebook cũng không quên kèm theo hashtag #JeSuisCharlie (Tôi là Charlie), là slogan ủng hộ cho tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công.

Đoạn thông điệp của Mark Zuckerberg đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt “Thích” và hàng chục ngàn lượt bình luận sau khi được đăng tải. 

Trang chủ của Google phiên bản tiếng Pháp sau khi vụ tấn công xảy ra 
Trang chủ của Google phiên bản tiếng Pháp sau khi vụ tấn công xảy ra 

Bên cạnh đó, Google và Apple cũng có những động thái để ủng hộ tờ tạp chí Charlie Hebdo. Trong đó, Google đã thêm một dải ruy băng đen trên biểu tượng logo ở trang chủ của hãng phiên bản ở Pháp, như một lời chia buồn đến người dân nước Pháp. Đồng thời, “gã khổng lồ tìm kiếm” cũng đã ủng hộ số tiền 250.000Euro (300.000USD) cho tờ tạp chí này.

Về phần mình, Apple cũng đã cập nhật trang web phiên bản tiếng Pháp một hình ảnh với nội dung “Je Suis Charlie” (Tôi là Charlie) trên nền đen, như một cách để ủng hộ và chia sẻ tờ tạp chí Charlie Hebdo.

Trang web của Apple tại Pháp cũng thay đổi để chia sẻ với các nạn nhân
Trang web của Apple tại Pháp cũng thay đổi để chia sẻ với các nạn nhân

Cụm từ “Je Suis Charlie” đã trở thành một slogan lan truyền mạnh mẽ trên Internet trong những ngày qua sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra, như một cách để ủng hộ và chia sẻ với các nạn nhân của vụ khủng bố.

Vụ tấn công vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris (Pháp) xảy ra vào ngày 7/1 vừa qua khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập của tạp chí này Stephane Charbonnier cùng 7 đồng nghiệp và 4 cảnh sát. Trước đó, Charbonnier đã được các cảnh sát bảo vệ từ năm 2012 trước những đe dọa giết hại khi từ tạp chí Charlie Hebdo đăng tải hình ảnh biếm họa nhà tiên tri Muhammad.

Các biên tập viên còn lại của tạp chí Charlie Hebdo khẳng định vẫn sẽ phát hành số tiếp theo của tờ tạp chí vào tuần tới, với số lượng lên đến 1 triệu bản, nhiều hơn bình thường gấp nhiều lần, như một cách để đáp trả hành động khủng bố.

Phạm Thế Quang Huy