Uống nhầm thuốc trừ cỏ, bé 2 tuổi nguy kịch

(Dân trí) - Trong lúc người lớn không để mắt, bé C. lân la một mình thấy chai thuốc trừ cỏ đặt ở góc phòng cháu cầm lên chơi rồi mở nắp uống. Người nhà đã chuyển bé đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm độc nặng.

Tai nạn đặc biệt nguy hiểm này lại tiếp tục xảy ra với cậu bé T.N.B.C (2 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) vào cuối tháng 10. Trước đó khi chơi trong nhà, thấy chai thuốc trừ cỏ hiệu Zico đặt ở góc phòng, đây là chai thuốc được gia đình mua về để diệt cỏ quanh vườn nhà và chưa sử dụng hết. Thấy chai thuốc bắt mắt bé đã cầm lên rồi mở nắp uống. Vừa mới hớp được một ngụm cháu đã bị ho sặc sụa, ói mửa, thở co kéo nhiều đàm nhớt…


Uống nhầm thuốc trừ cỏ, bé 2 tuổi nguy kịch - 1
Sự sơ ý của người lớn khiến những tai nạn nguy hiểm này liên tiếp xảy đến với trẻ

 

Mặc dù được đưa đến viện kịp thời, được rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính để hấp thu chất độc song bệnh nhi vẫn có biểu hiện co gồng tay chân nên được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định rửa dạ dày và cho bé uống than hoạt tính lần thứ 2 đồng thời truyền dịch dinh dưỡng và theo dõi chức năng gan thận, tình trạng hủy cơ. Sau hai ngày được điều trị tích cực, tình trạng của bé mới dần cải thiện, tuy nhiên vụ ngộ độc hóa chất nguy hiểm này sẽ ảnh hưởng xấu đến đường tiêu hóa của bé.

 

Trước đó, ngày 09/10 khoa cấp cứu của bệnh viện cũng đã tiếp nhận trường hợp tương tự là bé N.N.A (2 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú). Bé A nhập viện do uống phải thuốc diệt mối để trong góc nhà vì tưởng nhầm đó là hộp sữa.

 

 Qua hai trường này, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh phải thường xuyên để mắt đến con em mình. Tuyệt đối không đựng hóa chất vào vỏ chai lọ nước uống, để  hóa chất, thuốc tây xa tầm tay với của trẻ. Nếu trường hợp đáng tiếc xảy ra, cần lập tức mang trẻ đến bệnh viện cùng loại “thủ phạm” gây hại để bác sĩ can thiệp kịp  thời.

 

Li Uyên