TP Huế: Đi cấp cứu vì hít phải thuốc chống muỗi

(Dân trí) - Sáng nay (9/8), trong lúc các cán bộ y tế đang xịt thuốc chống sốt xuất huyết tại trường THCS Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơn), một cán bộ bảo vệ cao tuổi đã ngất xỉu tại chỗ vì sốc thuốc nặng.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Tưởng, 56 tuổi. Vào lúc 8h15 phút sáng, khi đứng gần các nhân viên y tế đang xịt thuốc chống muỗi, ngừa dịch sốt xuất huyết, do chịu không nổi mùi nồng nặc của thuốc, ông Tưởng đã hoa mắt, chóng mặt và ngất xỉu ngay tại chỗ, phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện TƯ Huế. Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đã hồi phục trở lại nhưng vẫn còn phải nằm theo dõi tại viện.

 

Cùng lúc đó, thầy Châu Văn Cung, Hiệu trưởng trường này cùng một nhân viên kế toán và nhiều giáo viên khác cũng bị sốc thuốc nhẹ với biểu hiện ho sặc sụa, chóng mặt, nhức đầu. Tuy nhiên do kịp thời đi ra khỏi vùng xịt thuốc nên nhanh chóng hồi phục.

 

Cô Nguyễn Thị Bích Loan, Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Linh cho biết: Sáng 9/8 theo kế hoạch, đoàn cán bộ y tế của TP Huế về trường để phun thuốc chống muỗi để ngăn đà tăng của dịch sốt xuất huyết. Mặc dù đã đảm bảo các điều kiện an toàn nhưng vì mùi thuốc quá mạnh nên đã dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe của nhiều giáo viên và nhân viên trong trường như đã nêu trên.

 

Đại Dương