Tôi đi khám bệnh đàn ông

Sau 50 lần giục giã, 100 lần giận hờn và hàng trăm lần ỉ ôi, năn nỉ của vợ, M mới quyết định bước chân đến khoa nam học, bệnh viện bình dân trong sự ngại ngùng không thể tả. Thế nhưng, khi ra về, M đã ghé tai tôi bỏ nhỏ: gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay đã được trút bỏ.

M không phải là anh chàng "bất hạnh" duy nhất ghé lại chốn này. Vì thế những người đàn ông khi gặp trục trặc, cần phải đến bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân và chữa trị đến nơi đến chốn để bảo vệ sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Đối với một số bệnh khó nói và nhạy cảm này, đòi hỏi sự hợp tác, động viên rất lớn từ người bạn đời mới mong mang lại thành công. Vì vậy, khi đi trị liệu, sự có mặt của cả hai vợ chồng là việc làm rất cần thiết.

Những "kịch sĩ" bất đắc dĩ

Anh chàng M nói trên là một kỹ sư tin học, 40 tuổi, nhà ở Quận 1, lập gia đình nhiều năm. Đời sống vợ chồng vẫn hoạt động "liên tục" cho tới dạo gần đây thì xảy ra chuyện. Anh không thể nào thực hiện được nhiệm vụ của một nam nhi, làm cho vợ "lên chín tầng mây" mỗi khi hai người gần gũi. Khi hai vợ chồng  bắt đầu "tác chiến" thì "khẩu AK" cứ mềm oặt, mặc cho người vợ đã gắng hết sức để hỗ trợ cho anh. Thế nhưng, khi anh vào toa loét để đi tiểu thì "của nợ" ấy trở chứng, lại lên tốt!

Nhiều ngày như vậy, mặc dù vợ không nói gì nhưng M tự cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Hằng đêm, hoặc là anh kiếm cớ về muộn, hoặc là anh leo lên giường trước và giả vờ ngủ say như chết. Có bữa, anh lại lôi thằng con trai 10 tuổi vào ngủ chung với bố mẹ... cho vui. Cứ phải "đóng kịch" mãi, anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. ăn không ngon ngủ không yên. M không thể tập trung làm bất cứ việc gì. May mà vợ anh là người "nhạy cảm", biết được những tâm sự của anh, chị âm thầm tìm hiểu và thuyết phục anh đến bệnh viện kiểm tra.

Đến bệnh viện, sau hàng loạt những xét nghiệm, bác sĩ cho biết anh bị chứng rối loạn cương dương, căn bệnh này có liên quan đến việc nhậu nhẹt và hút thuốc như điên của anh. Ở đây, anh biết được mình không phải là trường hợp đặc biệt mà có rất nhiều người mắc bệnh giống anh. Bệnh này đến vì nhiều nguyên nhân: do ảnh hưởng từ các bệnh khác như tiểu đường, parkinson, Alzeimer, xơ vữa thành mạch, cao huyết áp... hay mạch máu dương vật bị hư hại và rối loạn tâm lý.

Ngoài ra, có những người bị rối loạn cương dương do ảnh hưởng sau phẫu thuật, chấn thương. Hay do ảnh hưởng từ những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia. Nhiều người đến khám tâm sự: "Mấy bả không hiểu biết lại còn ghi ngờ tụi tôi đã đi ăn chả, ăn nem ở đâu đó nên "hết xí quách". Vì chuyện đó mà vợ hiểu lầm chồng, gia đình lục đục suốt ngày.

Và những nỗi buồn đàn ông

Một buổi sáng, tôi tìm đến đơn vị Nam học để tìm hiểu nơi giải quyết nỗi buồn của đàn ông như lời M quảng cáo với chúng tôi. Trước cửa phòng khám, mấy dãy ghế đã chật kín người. Đóng vai người đi khám bệnh, tôi làm quen với một thanh niên khoảng 30 tuổi trông khá bảnh trai. Anh này cho biết anh ta làm thợ may trên đường Cao Thắng. Anh bị vụ gì? Tôi hỏi. Là đàn ông với nhau mà anh chàng còn ngượng nghịu: "Cổ áo tôi bị hẹp. Mỗi lần "thực hiện" đều gặp khó khăn. Tôi muốn tới hỏi bác sĩ phải cắt hay làm sao. Tôi lo lắm". Một người đàn ông ngồi bên cạnh càu nhàu: "Mấy cái vụ này mà nhằm nhò gì. Tinh hoàn của tôi bị viêm nhiễm hay sao đó, phình to như trái táo, nhức muốn chết".

"Nhưng mà chưa đâu, cái anh mới đi vô trong phòng mới là bất hạnh. Anh ta mới kể cho tôi nghe anh vị vô sinh do mắc bệnh quai bị từ nhỏ, làm cho hai  "hòn bi" bị hỏng nặng, không có tinh trùng. Anh ta muốn gặp bác sĩ để hỏi xem có cách nào cứu vãn hay không, chứ không, vợ anh ta bỏ đi với thằng khác thì khốn khổ".

Ngồi ở chốn này vài giờ mà tôi đã thấy đàn ông cũng có nhiều chuyện rắc rối và nhiêu khê. Có những ông đau khổ vì uống thuốc rồi mà cũng như không, lại có ông  uống thuốc vào nó cứ "lên mãi", không chịu "xuống" . Đặc biệt, có anh nhìn tướng tá ngon lành "lác mắt", vậy phải tới bác sĩ để tìm nguyên nhân vì sao anh ta không có cảm hứng, không bị rung động với phụ nữ! Dù người phụ nữ có đẹp và xinh xắn tới cỡ nào.

Để "chạy tốt": không ngại xa, không ngại già

Tại đơn vị Nam khoa của bệnh viện Bình Dân, số người khám bệnh đàn ông ngày càng tăng. Bác sĩ Nguyễn Thành Như cho biết, trung bình mỗi buổi khám khoảng 50 người, mà thời gian khám không phải là nhanh vì phải tìm hiểu cặn kẽ. Rất nhiều người ở xa đến như Quảng Ninh và có nhiều vị "bô lão" tới khám vì cái vụ rối loạn cương. Có cụ xấp xỉ tám mươi. Có cụ có hai ba bà vợ. Nhưng nào có ngại, miễn sao "máy móc" chạy tốt là được. Thế nhưng, không phải ai cũng chịu khó đến đây khi gặp vấn đề. Có người mắc cỡ, mặc cảm tự tìm mua các loại thuốc trôi nổi để uống nhưng đều không đúng và làm bệnh thêm nặng. 

Các bác sĩ còn cho biết, những người lần đầu tiên đi khám bệnh đàn ông cứ giống như bị trời sập đến nơi. Qua lời kể cho thấy họ thường rất hoang mang, có khi bị suy diễn bậy bạ, tâm lý bị rối loạn khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn . Vì thế, những người đàn ông khi gặp trục trặc, cần phải đến bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị đến nơi đến chốn để bảo vệ sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Điều quan trọng hơn là mỗi người cần phải nhìn nhận được rằng,  không phải ai bị bệnh đàn ông cũng đều làm chuyện bậy bạ, hay do ăn chơi mà ra. Cần hiểu đúng để mạnh dạn đến bệnh viên điều trị sớm, nếu không sẽ có những hậu quả khó lường.

Theo Mỹ Thuật