Tìm lại niềm vui... ăn uống

VĐV Phạm Văn Mách và hai bà mẹ Thanh Thủy, Phương Hạnh đã tìm ra bí quyết lấy lại niềm vui ăn uống sau một thời gian phiền muộn. Cùng nghe họ chia sẻ nhé!

Lực sỹ Phạm Văn Mách

Tìm lại niềm vui... ăn uống - 1

Ngoài những sở thích như ca hát, đàn, tập thể hình,… mà mọi người đã biết, tôi còn có một sở thích nữa là ăn uống, nhất là những món thật nóng, thật lạnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có một thời gian, tôi rất buồn rầu, chán nản vì chính sở thích này của mình. Nguyên do là mỗi lần tôi ăn các món nóng hổi hoặc lạnh lạnh là răng tôi lại ê buốt đến khó chịu.
 
Tôi thử tìm cách khắc phục như uống bia lạnh từng ngụm nhỏ, cũng không đỡ mấy. Không được ăn những món mình yêu thích, đôi lúc tôi hơi cáu gắt. Thế nhưng, bây giờ thì ăn nóng uống lạnh không còn là vấn đề nan giải của tôi nữa, nha sĩ tư vấn tôi nên sử dụng hàng ngày kem đánh răng dành cho răng nhạy cảm. Tôi theo chỉ dẫn đó và đã có thể thoải mái tận hưởng những cây kem chocolate vani hay lẩu chua cay yêu thích mà chẳng sợ ê buốt nữa.
 
Giờ đây, mỗi lần rảnh là tôi lại rủ rê bạn bè đi “nhậu” những món khoái khẩu, “buôn” những chuyện trên trời dưới đất. Chưa bao giờ tôi thấy vui và yêu đời như những lúc ấy!
 
Thanh Thủy

Tìm lại niềm vui... ăn uống - 2

30 tuổi – mốc thời gian đánh dấu những thay đổi về thể chất và tâm lý của mọi phụ nữ. Tôi cũng thay đổi khá nhiều từ khi bước sang tuổi 30, nhưng có một thay đổi khiến tôi lo lắng nhất là hàm răng trở nên nhạy cảm hơn, cứ uống những ly nước ngọt lạnh mà tôi yêu thích là răng lại ê buốt đến khó chịu. Vì thế mà có một thời gian, tôi đã phải uống nước ngọt “chay”, hoàn toàn không có nước đá. Quả thật chẳng có mùi vị sảng khoái gì cả. Tôi không còn phấn khởi mỗi khi được uống món uống khoái khẩu của mình nữa. May sao, tôi đã tìm được loại kem đánh răng riêng cho răng ê buốt. Cảm giác ê buốt đã giảm đáng kể ngay sau những lần đánh răng đầu tiên. Bây giờ mỗi khi làm việc mệt mỏi, tôi lại có thể thoải mái uống ngay một ly nước mát lạnh để có cảm giác sảng khoái trở lại. Khi đó, tôi cảm thấy thật hưng phấn, tràn đầy năng lượng để quay lại công việc.

Phương Hạnh

Tìm lại niềm vui... ăn uống - 3

Lẩu Thái chua cay là món ăn khoái khẩu của tôi nhiều năm. Thế nhưng, sau khi sinh con rồi, chẳng hiểu sao mỗi lần chạm răng vào nước lẩu là răng lại cứ ê buốt đến khó chịu. Mà chồng tôi trước đó cũng gặp phải hiện tượng này, khiến anh ấy cũng chẳng thể uống bia lạnh. Khi ấy, hai vợ chồng buồn lắm vì ngay cả ăn uống món khoái khẩu mà cũng không ngon miệng thì cuộc sống bị “xén” bớt niềm vui rồi còn gì. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần tìm một món khoái khẩu nguội khác! Nhưng một người bạn giới thiệu cho vợ chồng tôi kem đánh răng dành cho răng ê buốt của P/S. Cứ chăm chỉ đánh răng hằng ngày bằng loại kem này là ê buốt giảm đi đáng kể.
 
Mà quả thật là anh ấy nói chẳng ngoa. Sau khi bôi kem lên răng 30 giây, tôi có thể thoải mái húp nước lẩu chua cay hay ăn kem lạnh mà răng vẫn cứ bình thường như lúc chưa sinh con. Giờ đây chúng tôi đánh răng đều đặn 2-3 lần/ngày để cơn ê buốt giảm dần theo thời gian. Bây giờ hai vợ chồng cứ ngồi vào bàn ăn là cười nói vui vẻ, thoải mái thưởng thức món khoái khẩu của mình chứ không nhăn nhó, buồn rầu như lúc trước nữa. Lấy lại niềm vui ăn uống, chúng tôi cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn trước rất nhiều!
 

Giới thiệu kem đánh răng P/S Sensitive Expert MỚI với:

Fluoride và hợp chất Kẽm cho răng chắc khỏe

Khoáng chất HAP (Hydroxyapatite) giúp giảm ê buốt hiệu quả

Công nghệ đột phá cho răng nhạy cảm

Từ đây bạn có thể tận hưởng các món ăn và thức uống ưa thích