Nghệ An:

Sinh viên y khoa nhiệt thành sẻ chia những giọt máu hồng

(Dân trí) - Nhận thức “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều sinh viên CLB hiến máu nhân đạo Trường ĐH Y khoa Vinh, ĐH Vinh (Nghệ An) đã không ngần ngại tham gia hiến máu để cứu người bệnh, trong đó không ít người đã 5-6 lần cho máu….

Sinh viên y khoa nhiệt thành sẻ chia những giọt máu hồng
Trương Thị Minh Tâm (áo đen) và Đào Xuân Trường (áo trắng) đang trao đổi với các thành viên CLB hiến máu nhân đạo Đại học Y Khoa Vinh.
 
Sinh viên Đào Xuân Trường, sinh năm 1991, lớp C7E Đại học Y Khoa Vinh còn nhớ như in về lần đầu hiến máu của mình. Lúc đó đang trong giờ học, một bệnh nhân người Yên Thành bị xuất huyết não cần tiếp máu có nhóm máu trùng với trường, bệnh viện gọi sang, không ngần ngại Trường đã chạy đi tiếp máu cho bệnh nhân.

4 ngày sau, bệnh nhân lại cần máu nhưng vì Trường mới hiến nên không thể cho tiếp, cậu đã trực tiếp vận động bạn bè hiến máu cứu người bệnh. Ra viện, người nhà và bệnh nhân cầm tay cậu cảm ơn mãi. “Cảm giác lúc ấy thật hạnh phúc vì mình đã làm được một việc thật sự có ý nghĩa”, Trường tâm sự. Từ đó cho đến nay, Trường đã 6 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Đó đều là những lần hiến máu “sống” theo yêu cầu khẩn cấp và cậu sinh viên trường Y cũng coi đó là việc làm bình thường, là một phần của y đức bởi rất có thể ngày mai bản thân hay người thân của cậu cũng sẽ cần đến những giọt máu hồng sẻ chia như thế…

“Thời đang còn học phổ thông, trong một vụ tai nạn giao thông, bố của người bạn thân bị rất mất máu nhiều và phải chờ chuyền máu mới có thể cứu sống bác ấy. Thời đó, máu khan hiếm nên phải chờ lâu và lúc đó em không đủ can đảm để hiến máu cứu bố bạn, thế rồi chuyện đã xảy ra...”, sinh viên Nguyễn Văn Sơn Trường Đại học Vinh nhớ.

Sinh và lớn lên tại một vùng quê huyện Nghi Lộc. Ban đầu Sơn cũng như nhiều người bạn khác có nhận thức còn khá kém về việc hiến máu cứu người. Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học, được các anh chị tình nguyện viên lớp “tiền bối” tuyên truyền về tác dụng của cho máu, rồi Hội Sinh viên trường phát động qua một số lần, Sơn hiểu rõ hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, hiến máu đúng cách không ảnh hưởng đến sức khỏe… Em chỉ mong mỗi giọt máu cho đi là một con người bị nạn được cứu sống là vui, hạnh phúc nhất cuộc đời, Sơn cho biết.
Sinh viên y khoa nhiệt thành sẻ chia những giọt máu hồng
Sơn SV Trường ĐH Vinh 7 lần hiến máu nhân đạo.

Và đều đặn sau đó, những đợt hiến máu nhân đạo do trường phát động Sơn đều đăng ký tham gia. Tính đến nay, Sơn đã 7 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu mà Sơn còn vận động bạn bè, người thân cùng tham gia. Sơn cho biết, hiện em trai đang học ở Huế cũng theo gương người anh trai đã 3 lần hiến máu. 

Anh Nguyễn Đông Hiếu - Bí thư đoàn trường Đại học Y khoa Vinh cho biết: Bình quân mỗi năm CLB hiến máu nhân đạo của trường hiến khoảng 600 đơn vị máu. Riêng trong năm 2011 CLB tổ chức 11 lần hiến máu trong đó có 9 lần hiến máu cấp cứu tại Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An, Bệnh viện hữu nghị Đa Khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Nghệ An với 554 đơn vị máu.

 

Là một cô gái “ 9X” có vẻ bề ngoài mảnh mai, yếu ớt nhưng Trương Thị Minh Tâm, lớp D1A ngành điều dưỡng cũng chẳng kém cạnh khi đã có tới 5 lần tham gia hiến máu cứu người. Lần đầu tiên cô gái người gốc Vinh tham gia hiến máu là vào dịp Giáp tết năm 2010, lúc ấy Tâm mới là sinh viên năm thứ nhất hệ cao đẳng. “Ban đầu mới nhìn thấy cái kim tiêm em cũng hơi run nhưng cứ nghĩ đến bệnh nhân đang nằm ở phòng cấp cứu chờ máu là quên cả sợ”, Tâm chia sẻ.

Khi được hỏi là con gái hiến máu nhiều lần như vậy, gia đình có phản đối không? Cô sinh viên trường y chia sẻ : “Mới đầu bố mẹ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con gái cũng khuyên không nên cho máu nhiều nhưng vì là sinh viên y khoa nên em đã kiên trì thuyết phục. Cuối cùng bố mẹ cũng hiểu về và ủng hộ việc làm của con gái. Vào viện, nhìn những bệnh nhân đang yếu dần vì thiếu máu, thấy nỗi thất vọng của người nhà bệnh nhân, sự chờ đợi của các y bác sỹ... mới thấy được việc làm của mình thật cần thiết. Nên khi có yêu cầu của bệnh viện, em sẵn sàng ngay. Với lại em luôn xác định hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm đối với cộng đồng chứ không phải vì để lấy thành tích…”.

Tâm cũng cho biết, trong khoảng thời gian học đại học sẽ có nhiều cơ hội tham gia hoạt động ý nghĩa này và số lần hiến máu của Tâm chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 5. Không chỉ trực tiếp hiến máu, cả Trường và Tâm đều là những bí thư liên chi đoàn năng nổ, nhiệt tình, ủy viên Ban thư ký của CLB hiến máu nhân đạo Trường Đại học Y Khoa Vinh - nơi đầu tiên tổ chức Ngân hàng máu sống với hơn 700 tình nguyện viên sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình cho bệnh nhân khi có nhu cầu…

Các em còn tham gia hỗ trợ y bác sỹ làm công tác thu nhận máu trong các đợt hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân Hồng hay Chiến dịch Tháng Thanh Niên, hè tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Vinh, các huyện trong tỉnh và còn sang tận Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Sinh viên y khoa nhiệt thành sẻ chia những giọt máu hồng
Đôi bạn thân Tâm - Trường.

Không chỉ trực tiếp hiếu máu, hỗ trợ công tác tiếp nhận máu, những thành viên của CLB như sinh viên Đào Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Tâm còn là những tuyên truyền viên “nòng cốt” trong vận động, kêu gọi cộng đồng tham gia hiếu máu nhân đạo. Mỗi khi có ai đó chưa nắm bắt rõ, các em đều kiên trì giải thích ý nghĩa nhân đạo, lợi ích, tầm quan trọng của việc hiến máu và lấy ví dụ chính bản thân ra chứng minh cho mọi người thấy hiến máu không có hại cho sức khỏe từ đó tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Bằng những việc làm thiết thực với phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình” và khẩu hiệu “Hiến máu cứu người - nụ cười hạnh phúc”, Đào Xuân Trường và Nguyễn Thị Minh Tâm là 2 trong số 4 sinh viên Đại học y Khoa Vinh được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu, vận động hiến máu nhân đạo.

Lan Nguyễn