Nuốt vỏ bịch dầu gội đầu trong lúc tắm, người đàn ông tử vong thương tâm

Hoàng Lê

(Dân trí) - Vỏ bịch dầu gội đầu lọt vào phổi khiến người đàn ông phải gánh chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe, tử vong trong sự bất lực của bác sĩ.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân có tiền căn ho ra máu dai dẳng gần 2 năm nay, dù không có bệnh nền. Đó là chị V.T.X.B. (28 tuổi), đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương.

Chị B. cho biết thời gian gần đây, tình trạng ho ra máu của chị ngày càng tăng lên. Tại bệnh viện, sau khi được CT-Scan ngực chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện chị B. có tình trạng bất thường ở phổi trái nên chỉ định nội soi phế quản.

ThS.BS Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong lúc soi, các bác sĩ thấy một dị vật xếp thành nhiều lớp nằm ở phế quản thùy dưới bên trái.

Nuốt vỏ bịch dầu gội đầu trong lúc tắm, người đàn ông tử vong thương tâm - 1

Vỏ kẹo sau khi được lấy ra khỏi phổi nữ bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

"Khi kéo dị vật ra kiểm tra, chúng tôi phát hiện đó là một vỏ kẹo nằm xếp lớp. Dị vật gây tắc một nhánh thùy dưới phổi trái, gây viêm nhiễm kéo dài, dẫn tới tình trạng giãn phế quản và bệnh nhân ho ra máu" - bác sĩ thông tin.

Sau khi được gắp dị vật, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Theo bác sĩ Vân Thanh, với những trường hợp như chị B., nếu tắc nghẽn lâu ngày và viêm nhiễm kéo dài, bệnh nhân có thể sẽ bị áp xe, ộc ra mủ và hoại tử phổi. Thậm chí, bệnh nhân có nguy cơ tử vong nếu nhiễm trùng phổi nặng.

Cách đây hơn nửa tháng, phòng Nội soi phế quản của bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp tương tự như chị bệnh nhân trên, là bà L.T.B. (63 tuổi).

Nuốt vỏ bịch dầu gội đầu trong lúc tắm, người đàn ông tử vong thương tâm - 2

Chiếc xương cổ vịt suýt hại chết bà B. (Ảnh: BVCC).

Theo đó, bà B. bị ho dai dẳng một năm nay, nghi ngờ nhiễm Covid-19 nhưng xét nghiệm nhiều lần đều âm tính. Mãi đến khi bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy cầu cứu và được nội soi, các bác sĩ tình cờ phát hiện trong phổi bà B. có một vật lạ.

Sau quá trình gắp dị vật khó khăn, các bác sĩ lấy ra một chiếc xương cổ vịt. Lúc này, bệnh nhân mới nhớ ra bản thân bị sặc thức ăn cách đây một năm và hoàn toàn không biết xương đã rơi vào phổi.

Không may mắn như hai bệnh nhân trên, ông C., làm nghề thợ hồ đã tử vong thương tâm vì nuốt dị vật lâu ngày.

Theo đó, khi nam bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy, qua khai thác bệnh sử và thực hiện nội soi, các bác sĩ phát hiện mảnh bịch dầu gội đầu lọt vào phế quản. Lúc này, người đàn ông cho biết trong lúc tắm đã xé bịch dầu gội đầu bằng miệng, vô ý nuốt phải mảnh bịch. Mảnh dị vật lâu ngày nằm trong phổi khiến bệnh nhân bị hội chứng thực bào máu, sau đó tử vong dù được chuyển đến điều trị tích cực tại một bệnh viện chuyên về huyết học.

Trước việc thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị dị vật trong phổi (thường gặp nhất là hạt sapoche - hồng xiêm), bác sĩ cảnh báo người dân khi ăn uống cần tránh nói chuyện và cười đùa. Đặc biệt khi ăn những loại trái cây có hạt, cần cẩn thận bóc tách hạt ra.

Trong trường hợp bị sặc thức ăn và có hội chứng xâm nhập, mọi người cần lập tức đến các cơ sở y tế. Bởi nếu để lâu ngày, dị vật sẽ gây tắc nghẽn đường thở, gây viêm nhiễm, áp xe hoặc ho ra máu, nguy hiểm đến tính mạng.