Nổ bình ga, một nạn nhân có nguy cơ tử vong

(Dân trí) - Đang nấu ăn thì bình ga bị xì và bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng nặng đến 80% cơ thể và khả năng cứu sống hết sức mong manh.

Nạn nhân của vụ nổ bình ga là anh Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1985), quê ở xóm 2, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An. Chị Nguyễn Thị Hiền, vợ của anh Quỳnh cho biết, lúc 8h tối ngày 10/2, trong lúc anh Quỳnh ở nhà nấu ăn thì bình ga công nghiệp đặt ở bếp bị rò rỉ khí gas và bén lửa phát nổ.

“Lúc đó em đang đi làm thuê ở quán ăn chưa về, chỉ mỗi mình anh ấy ở nhà. Tiếng nổ lớn khiến anh ấy bị choáng, toàn thân bị ám khí gas và bốc cháy như ngọn đuốc sống. Hàng xóm chạy qua múc 2 xô nước dội vào người, dập tắt được đám cháy nhưng anh ấy bị bỏng nặng. Chuyển anh lên Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) để cấp cứu thì được chuyển thẳng ra Viện bỏng Quốc gia ngay trong ngày hôm nay (11/2)”, chị Hiền bàng hoàng kể lại.
 
Nổ bình ga, một nạn nhân có nguy cơ tử vong - 1

Anh Nguyễn Văn Quỳnh đang nằm cấp cứu sau vụ nổ bình gas dẫn đến bỏng nặng tại Viện bỏng Quốc gia

BS Trần Đình Hùng, cán bộ Khoa Cấp cứu Hồi sức Viện bỏng Quốc gia cho biết, anh Quỳnh bị bỏng gas rất nặng, chiếm đến 80% cơ thể, trong đó bỏng sâu độ 3, độ 4 đến 60%, vì vậy khả năng cứu sống được anh Quỳnh chỉ 5-10%. “Toàn bộ mặt, lưng, 2 chân của nạn nhân đều bị bỏng nặng, khiến nạn nhân có dấu hiệu sốc, toàn thân bị phù. Nguy cơ bị nhiễm khuẩn dẫn đến tử vong hết sức cao, dù chúng tôi đang chạy chữa tích cực nhưng hy vọng cứu sống nạn nhân là rất khó bởi bệnh nhân bị bỏng gas quá sâu và trên diện rộng”, bác sĩ Hùng khẳng định.

Một trường hợp bị bỏng nặng khác đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia là anh Nguyễn Cao Thái Nhật, sinh năm 1988, ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Theo BS Phan Trường Tuệ thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu, trường hợp bị bỏng của nạn nhân là “chuyện thật như đùa”, mà theo người nhà kể là trong lúc nhậu say, để thể hiện bản lĩnh với những người xung quanh, anh Nhật đã tự đổ can xăng lên người và châm lửa đốt.

Tuy nhiên, tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Thái Nhật, người anh trai sinh đôi với anh Nguyễn Cao Thái Nhật lại kể khác. “Em trai tôi đi làm công nhân ở Đồng Nai về quê ăn Tết. Ngày mồng 4/2, tức mồng 2 Tết, chúng tôi qua nhà hàng xóm ăn lẩu và có uống rượu. Sau đó em trai về nhà nằm ngủ, chẳng may đụng chai xăng đặt ở góc nhà và xăng đổ tràn ra người mà không biết. Lúc đó em trai tôi lại ngồi dậy châm thuốc để hút mà không biết xăng ướt vào người và bị xăng bốc cháy, bỏng nặng nhất ở phần mặt, cổ và lưng”, anh Thái Nhật cho biết.
 
Nổ bình ga, một nạn nhân có nguy cơ tử vong - 2

Nhậu say trong ngày Tết, anh Nhật bị bỏng nặng

Theo bác sĩ Phan Trường Tuệ, anh Nguyễn Cao Thái Nhật bị bỏng hơn 30% cơ thể, sâu độ 3, độ 4 khoảng 10%, nhưng lại nằm ở phần mặt là chủ yếu nên việc điều trị cũng trở nên phức tạp. “Nếu được chữa khỏi thì khuôn mặt của anh Thái Nhật cũng sẽ bị biến dạng do hệ quả của ca bỏng sẽ gây ra nhiều sẹo lồi, sẹo xấu. Bỏng gas, bỏng xăng so với bỏng nước sôi sẽ nặng hơn rất nhiều vì độ sâu và diện bỏng rộng hơn nhiều. Ở đây đã có rất nhiều trường hợp không qua khỏi do bị bỏng gas, bỏng xăng, vì vậy mọi người hết sức cẩn thận trong quá trình sử dụng chất đốt này để đun nấu, tiếp xúc”, bác sĩ Tuệ đưa ra lời khuyên.

Thế Nam