Niềm tin của mẹ - hạnh phúc cho con

Cuộc sống hiện đại đang “đánh cắp” của các bà mẹ khá nhiều thời gian chăm sóc con cái. Các bà mẹ tốn rất nhiều thời gian, công sức chưa kể đến tiền bạc để tìm mua cho được những sản phẩm bổ dưỡng thích hợp, nhất là sữa...

Chọn sữa cũng giống như chọn nơi trao gởi niềm tin chăm sóc con mình vậy. Để yên tâm rằng mình đã lựa chọn đúng, các bà mẹ ngày nay rất cẩn thận khi chọn sữa cho con. Họ đặt niềm tin nhiều hơn vào nguồn gốc xuất xứ của sữa, vào uy tín của công ty sản xuất… chứ không chỉ dựa vào những thông tin được cung cấp trên bao bì sữa.

Loại sữa tốt nhất phải đến từ một quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ nghiêm ngặt từ những yếu tố tưởng như rất nhỏ như cỏ cho bò ăn, nước bò uống, chỗ bò ở v.v… đến khi vượt ra khỏi nhà máy, qua tay các nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ trước khi đến tay các bà mẹ. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình mẹ dành cho con, và không có sản phẩm nào xứng đáng thể hiện tình yêu đó hơn những sản phẩm của lòng tin, của an toàn tuyệt đối. Khi tìm được sản phẩm của lòng tin này, mẹ và con sẽ yên tâm tận hưởng những phút giây hạnh phúc không gì thay thế được.

Niềm tin của mẹ - hạnh phúc cho con - 1

Hãy nghe họ nói gì về những phút giây này nhé!

Chị thích nhất giây phút nào trong ngày?

Chị Vân Hạnh: “Tôi có 2 cháu, cháu trai lớn 10 tuổi và cháu gái út 6 tuổi. Cả ngày vợ chồng tôi đi làm nên không có nhiều thời gian dành cho con. Do đó, với tôi, giây phút bên con là giây phút hạnh phúc nhất. Đặc biệt lúc con thỏ thẻ tâm sự, kể chuyện trong ngày, với ly sữa trong tay…”

Vậy chắc chắn sữa đóng vai trò quan trọng trong những giây phút này, phải không chị?

Chị Vân Hạnh: “Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi còn phải lăn tăn về chất lượng sữa thì đâu còn tâm trí cho con. Hơn nữa, sữa có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển về thể lực cũng như trí lực của con tôi, nên cẩn trọng khi chọn sữa là cần thiết, nếu không muốn nói là bắt buộc”.

Làm sao chị biết được sữa nào an toàn cho con?

Chị Vân Hạnh: “Thông tin bây giờ khá nhiều. Tôi chọn sữa cho con chỉ khi biết rõ nguồn gốc xuất xứ, uy tín của công ty chứ không chỉ phụ thuộc vào bao bì, mẫu mã sản phẩm. Gần đây tôi đọc được thêm thông tin về nguyên cả quy trình kiểm soát chất lượng của Cô Gái Hà Lan. Họ kiểm soát chặt chẽ đến mức cỏ cho bò ăn là loại cỏ xanh, sạch nhất, nước cho bò cũng được kiểm định hàng năm. Rồi còn hệ thống mã số trong từng khâu, từng mắt xích… tôi cũng thử xem trên bao bì rồi, cũng hiểu ra vấn đề. Nói đến chất lượng không thể phiến diện được, phải xem xét từ gốc đến ngọn. Thế mới yên tâm”

Còn các yếu tố khác, như hệ thống phân phối hay cửa hàng bán lẻ, chị nghĩ có cần phải tiếp tục được kiểm soát không?

Chị Vân Hạnh: “Thực sự bản thân tôi rất ngạc nhiên về vấn đề này. Trước đây tôi cứ nghĩ, một nhà máy sữa hiện đại là yên tâm rồi. Nhưng thực chất ra khỏi nhà máy, sữa còn phải qua nhiều trạm trung chuyển khác nữa trước khi đến tay tôi. Do đó, tôi cũng thực sự muốn biết họ kiểm soát thế nào. Cô Gái Hà Lan thực sự có trách nhiệm khi họ kiểm soát sản phẩm của họ đến từng cửa hàng bán lẻ. Họ có quy định, tiêu chuẩn về kho bãi cho các nhà phân phối để đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho từng hộp sữa. Nói thật chứ, biết được quy trình này của Cô Gái Hà Lan, tôi như cất được gánh nặng. Tôi thực sự yên tâm hoàn toàn khi chọn Cô Gái Hà Lan làm nguồn dinh dưỡng hàng ngày cho các con tôi.”

Chị còn chia sẻ gì nữa cho các bà mẹ khác không?
 
Chị Vân Hạnh: "Tôi chỉ muốn nói rằng giây phút bên con thật kỳ diệu, không chỉ cho con mà đặc biệt cho những người làm cha mẹ. Cứ nghĩ xem, còn gì thảnh thơi vui vẻ hơn khi được nghe nụ cười hồn nhiên vô tư của con trẻ, thấy con lớn lên từng ngày. Đừng để mất đi giây phút này chỉ vì những băn khoăn lo lắng không cần thiết, như chọn sữa. Hãy “quẳng gánh lo” cho những nhà sản xuất sữa có uy tín và kinh nghiệm toàn cầu, để vui vẻ cùng con trẻ!”
 
Cảm ơn chị về những chia sẻ của mình và chúc cả gia đình luôn hạnh phúc và các cháu ngày càng lớn khôn, khỏe mạnh.

Niềm tin của mẹ - hạnh phúc cho con - 2