Những mảnh đời đến với Operation Walk

(Dân trí) - 60 con người là 60 cảnh đời khác nhau. Tất cả đều nhiều năm liền vật lộn với những cơn đau bởi căn bệnh thoái hóa khớp háng thể nặng gây ra. Với sự giúp đỡ của Operation Walk, niềm hy vọng đang nhóm lên trong mỗi mảnh đời nghèo khó.

Anh Dương Ngọc Út, 40 tuổi, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh kể lại: “Lúc nhỏ, có lần bị té khá đau ở mông nhưng rồi cơn đau cũng qua nên nghĩ nó bình thường, giống như những lần té ngã khác. Mãi đến năm 37 tuổi, những cơn đau quái ác bắt đầu xuất hiện, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Thế là sức lực như biến mất, gánh nặng gia đình dồn cả cho vợ, rồi 2 người con lần lượt phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm sống qua ngày. Còn tôi, chỉ lui cui với công việc quanh nhà mà cũng mệt mỏi vì những cơn đau nhức luôn ập đến.

 

Không có tiền, gia đình cũng ráng gom góp chút ít để lên thành phố với hy vọng chữa được bệnh. Khi bác sĩ cho biết tôi bị thoái hoá khớp háng nặng, do bị lâu ngày mà không biết, nên giờ chỉ còn cách mổ để thay khớp khác, số tiền cho việc thay khớp phải có ít nhất là 40 triệu đồng. Kiếm ăn từng bữa, nhà không còn, phải ở đậu nhà mẹ vợ, gia đình tôi lấy đâu ra số tiền không tưởng đó.

 

Đêm không chợp mắt, hai chân luôn phải duỗi thẳng khi ngồi, rồi ngồi cũng không được lâu, đứng lên thì rất khó khăn và đau đớn. Không tiền, tôi đành phải chịu cơn đau hành hạ suốt đêm ngày trong 3 năm qua, giờ đây tôi hy vọng mình sẽ phục hồi được phần nào sức khỏe để còn phụ vợ con kiếm sống, được biết mình có tên trong danh sách tôi rất mừng và xin cám ơn tất cả ân nhân xa gần đã giúp đỡ cho chúng tôi.”

 

Cách đây 7 năm, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ) khi đó còn là một cô gái xinh đẹp, bỗng thấy thốn chân mỗi khi bước đi. Tuy nhiên, do biểu hiện không quá đặc biệt nên chị cũng không để ý. Thế rồi 3 năm sau (26 tuổi), khi nhận thấy cơn đau ngày càng nhiều, chị mới chịu đến BV Cần Thơ khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ cho rằng chị bị đau thần kinh tọa. Nhưng sau một thời gian điều trị, không thấy bớt đau mà chân lại bên thấp bên cao và các cơ ở chân bị teo nhỏ, gia đình đưa chị lên bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình (BV CTCH) TPHCM để chữa trị.

 

Bác sĩ cho biết chị đã bị viêm khớp háng nặng do phát hiện quá muộn, chỉ còn cách mổ mới mong trở lại bình thường. Số tiền để tiến hành ca phẫu thuật lên đến 60 triệu đồng. Gia đình nghèo quá không biết tìm đâu ra số tiền lớn đó nên chị đành nuốt nước mắt, chịu đau. Suốt 7 năm qua, mỗi lần đi lại lâu lâu một chút hay ngồi xuống đứng lên là cơn đau lại hành hạ chị. Từ đó, chị chỉ có thể phụ gia đình những việc vặt, chứ không còn làm gì nổi.

 

Đến khi tái khám, được các bác sĩ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cho biết về chương trình mổ khớp từ thiện của Oeration Walky và giúp đỡ chị hoàn thành hồ sơ, chị Bích nói trong nỗi xúc động: “Tôi vui nhưng lo không biết có phục hồi được sức khỏe không, để có thể tìm việc làm phụ giúp gia đình”.

 

Còn anh Nguyễn Văn Linh (32 tuổi, ngụ tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) lại mắc bệnh sau một vụ tai nạn giao thông. Kể từ sau lần tai nạng đó, các cơn đau dần xuất hiện và ngày càng đều đặn hơn, không chỉ những công việc nặng mà cả đi bộ cũng trở thành thử thách đối với anh. 

 

Đến khi chịu đau không nổi, anh mới đến BV Châu Đốc khám bệnh và được biết mình bị thoái hóa khớp háng ở giai đoạn cuối, chỉ còn cách phẫu thuật mà thôi, chi phí trọn bộ cho ca phẫu thuật là 70 triệu đồng.

 

“Nghèo, không tiền, nghe bác sĩ nói xong, tôi biết mình chỉ còn con đường cuối là bỏ liều luôn. Tới đâu hay tới đó. May thay, giờ đây tôi có tên trong danh sách chờ mổ miễn phí. Trước mặt tôi bây giờ bầu trời đã sáng tỏ. Hy vọng sau ca mổ này, sự đau đớn sẽ biến mất, tôi lại có thể làm được nhiều điều để chia sẻ gánh nặng với gia đình”.

 

Với bà Lâm Thị Hoa, 64 tuổi (Bình Chánh, TPHCM), nỗi đau dai dẳng đã theo bà từ tuổi 49 bởi những lao động nặng nhọc khi nhỏ đã làm cho 2 khớp đầu gối bị hở. Tuy nhiên, do nghèo nên bà đành chung sống với bệnh, chỉ uống thuốc giảm đau. Kể từ đó bà bắt đầu làm bạn với đôi gậy để lê từng bước quanh nhà, mọi khó nhọc giao lại cho người chồng và 5 người con. Rồi bất hạnh lại ập đến, nỗi đau của bà nhân đôi khi chồng bà mắc phải căn bệnh tắc nghẽn mạch máu ở chân, bước đi không vững.

 

Bà tâm sự: “ Được chọn trong chương trình thay khớp miễn phí này là điều tôi không dám nghĩ đến. Giờ thì, tôi hy vọng sau cuộc phẫu thuật, chân tôi sẽ đi đứng lại bình thường để có thể trong coi phụ việc nhà, chăm sóc chồng và các con an tâm làm việc kiếm tiền sinh sống”.

 

Ngọc Thanh