Nhập viện vì bỗng dưng… tiểu ra máu

(Dân trí) - Mới đây, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) tiếp nhận liền lúc 2 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bỗng dưng tiểu ra máu đỏ tươi.

Bệnh nhân đầu tiên là anh Nhữ Đình B (29 tuổi, Hải Dương) là kỹ sư hóa chất làm việc cho một cơ sở khai thác quặng. Sáng 4/7, đang làm việc thì anh B thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiếp đó thì có nôn khan và có cảm giác khó thở. Nghĩ chỉ chóng mặt đơn thuần nên anh cũng không tới viện khám. Tuy nhiên, đến 13h chiều, anh nôn ra dịch lẫn máu cộng với đi tiểu ra máu đỏ tươi, đi ngoài phân đen, sốt cao cơ quan mới vội chuyển anh lên Trung tâm chống độc.

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã có suy thận, gan bắt đầu bị tổn thương, thiểu máu nặng, mẫu xét nghiệm hồng cầu vỡ rất nhiều, số lượng hồng cầu giảm nặng, kích thước rất không đồng đều, soi dạ dày thấy đoạn sát tâm vị có vết rách, niêm mạc xung huyết, bề mặt niêm mạc có máu. Bệnh nhân được xác định ngộ độc kim loại nặng, đã được truyền máu, kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch... Sau 2 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và đang đợi kết quả định lượng kim loại nặng để tiếp tục quá trình điều trị rất lâu dài.

Ngày 22/7, Trung tâm lại tiếp nhận một nam thanh niên là Đ.Đ.T (36 tuổi, Quốc oai, Hà Nội) cũng với biểu hiện đi tiểu ra máu đỏ tươi, mệt mỏi, đau đầu, đầy bụng. Sau khi khám và tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc kim loại nặng, bị thiếu máu nặng. May mắn là chức năng thận, gan chưa bị tổn thương nhưng cũng phải điều trị tích cực bằng truyền máu, kháng sinh. Được biết, bệnh nhân này mới vào làm việc trong một cơ sở khai thác quặng mới 3 tháng nay.

Hồng Hải