Chữa bệnh bằng nước lã, trứng gà và khói hương:

Nhảm nhí mà vẫn cứ tin

Đập mạnh quả trứng gà còn sống lên đầu người bệnh; ngậm một ngụm nước lã vào miệng rồi thình lình phụt mạnh vào mặt “nạn nhân”... là một trong những chiêu chữa “bách bệnh” của Hoàng Thị Loan ở xóm 8, xã Thanh Khê (Thanh Chương - Nghệ An).

Một cách chữa bệnh hết sức nhảm nhí như vậy, song hàng ngày vẫn có hàng chục người tới chầu chực mong được “mẫu Loan” cứu nhân độ thế...

 

Hành nghề ngày lẻ, ngày chẵn làm... ruộng!

 

Đường vào xã miền núi Thanh Khê nhiều đèo dốc khúc khuỷu, ngõ quanh co khiến cho việc tìm nhà của “mẫu Loan” trở nên hết sức bí hiểm. Tới đầu xóm bắt gặp một người đàn bà đang lúi húi tiến bước, chúng tôi chưa kịp lên tiếng thì người đàn bà này tự xưng là đệ tử của “mẫu Loan” bắt chuyện luôn: “Tìm nhà mẫu Loan chữa bệnh hay coi bói? Bữa ni khách đông rồi không tới lượt chú nữa mô. Ngày mốt là ngày lễ, đến sớm hơn nhé. Lễ chỉ cần sắm 1 lá trầu, 3 quả cau, 1 thẻ hương. Còn tiền công đức cho thánh mẫu thì tuỳ tâm...”.

 

Thấy tôi có vẻ phân vân, người đàn bà vẻ chân chất nhưng dường như đã được trải qua một khoá “huấn luyện” bài bản, giải thích: “Thánh mẫu bề trên cho mẫu Loan phục vụ ngày lẻ. Nghỉ vào ngày chẵn để làm ruộng đấy...”

 

Vừa đi vừa trò chuyện một lúc thì tới nhà “mẫu Loan”. Lúc này nhà của “mẫu Loan” đã chật cứng người.

 

Đúng 8 giờ, một “đệ tử” của “mẫu Loan” cầm quyển sổ ghi chép vào và hô: “Đã đến giờ thánh mẫu bề trên về nhập”. Ngay lúc đó, như bị điện giật, Loan mắt nhắm nghiền, ngẩng mặt lên trần nhà, đầu lắc lư liên hồi. “Đệ tử” cầm cuốn sổ rồi nhanh nhẹn đốt nắm hương trao cho “mẫu”. “Mẫu Loan” huơ huơ nắm hương trước mặt, khói hương bay mù mịt. Khách được gọi tên  theo thứ tự đến ngồi bên Loan để được “làm phép”. Những người cần xem gia sự, vận hạn, “mẫu” nhìn vào lá trầu phán. Và truyền những câu lặp đi lặp lại, đại loại như: “Gia đình nhà con bị hạn, ốm đau, bệnh tật, hư hao tài sản tiền của, do mộ trong gia đình bị sập, bị nghiêng, bị thất lạc hoặc cô này, cậu nọ chết oan giờ đang đòi tạ lễ...”.

 

Xem gia sự cho một người phụ nữ tên Nga ở TP Vinh, Loan “nhập đồng” rồi phán luôn: “Con lâu nay làm ăn thất bát, bị đau ốm luôn bởi mộ của ông chồng bị sập cần phải cất bốc xây lại”. Bà Nga chắp tay ngơ ngác thưa: “Thưa mẫu chồng con còn sống mà?!”. Chẳng chút giật mình, Loan chống chế: “Thế thì mộ bố chồng con bị sập”. Lúc này thực sự hoảng, bà Nga phản bác: “Bố chồng con là vệ quốc đoàn hi sinh từ thời chống Pháp. Bây giờ biết mộ ở đâu mà cất bốc, thưa mẫu”. Cứ thế, hễ lúc nào phán sai là “mẫu Loan” tìm cách chống chế, đổ vấy cho việc nọ, việc kia, vẫn biết là xem không đúng, song bà Nga vẫn một mực tin tưởng và nghe theo.

 

Chữa bệnh bằng trứng gà và khói hương

 

Nhảm nhí mà vẫn cứ tin - 1

“Mẫu Loan” (đứng) đang chữa bệnh trước sự chứng kiến của nhiều người

 
Trường hợp “mẫu Loan” chữa bệnh cho cô bé Lê Thị L 16 tuổi ở Đô Lương khiến cho chúng tôi cảm thấy việc “thánh nhập” chỉ là bịp bợm và hết sức hoang đường. Như người cha của cô bé cho biết L bị bệnh máu trắng đã đi chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Nghe đồn “mẫu Loan” có thể chữa được bách bệnh nên đưa đến đây cứu chữa. Thật tội nghiệp cho cô bé L ngồi đó đờ đẫn, nước da xanh tái. Người cha ngồi bên cạnh chắp tay vái “mẫu” thay con.

 

Sau khi hỏi bệnh tình cô bé, Loan bắt đầu chữa bệnh. Tay trái Loan cầm nắm hương, tay phải cầm một quả trứng gà đặt lên đỉnh đầu cô bé rồi miệng lẩm bẩm đọc câu gì đó, lúc sau lại huơ huơ nắm hương trước mặt cô bé khiến cho bệnh nhân ho sặc sụa. Tiếp đến là những chén nước lã được “đệ tử” Loan trao cho và hất thẳng vào mặt cô bé. Mỗi lần như thế người bệnh lại rùng mình, nhắm chặt mắt.

 

Chưa hết, Loan dùng nốt quả trứng gà lúc nãy đã cầu khấn, đập mạnh lên đỉnh đầu L làm trứng vỡ nát. Lòng đỏ, lòng trắng nhầy nhụa cả tóc cô bé. Tiếp tục, “mẫu Loan” ngửa cổ tu một ngụm nước, phồng má phun tới tấp vào đầu và mặt bệnh nhân. Trước khi kết thúc “ pha” chữa bệnh kỳ dị này, Loan dùng 1/4 quả cam, vắt nước vào chén rồi dùng que hương đã khấn khoắng qua khoắng lại rồi đưa cho L uống và nói: “Con cứ yên tâm. Bệnh con tuy nặng nhưng đến đây được mẫu chữa cho thì sớm muộn gì cũng khỏi”.

 

Nhờ “ma ám” trở thành “thánh mẫu”

 

Qua tìm hiểu từ một số người dân quanh khu vực nhà của Hoàng Thị Loan,  được biết bà Loan hành nghề xem bói, giải hạn và chữa bệnh đã được hơn một năm nay. Trước đó, bà Loan đã từng nhận “lên đồng” cho một buổi lễ cúng giải hạn cho một gia đình ở xã bên cạnh. Về nhà, bà Loan bị ốm một trận thập tử nhất sinh, sau đó trở nên ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Mọi người đồn thổi và cho rằng bà Loan đã bị “ma ám”? Gia đình đã mời thầy mo về cúng bái, kết hợp với chạy chữa thuốc thang, một thời gian thì bà Loan khỏi bệnh. Và cũng từ đó bà Loan tự nhận mình đã được “thánh mẫu trên thiên đình ban cho khả năng chữa bệnh để cứu giúp người hạ giới”.

 

Sự thật đến đâu chưa ai biết nhưng kể từ đó người dân địa phương luôn được chứng kiến người dân thập phương đến nương nhờ “mẫu Loan” ngày một đông đúc hơn.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khê nói: “Việc Hoàng Thị Loan xem bói, chữa bệnh  là hoàn toàn bịp bợm, hành nghề theo kiểu mê tín dị đoan. Ông cũng khẳng định với chúng tôi rằng: Trước đây bà Loan bị bệnh. Người nhà đã đưa đi chữa bệnh khắp nơi, mời thầy này thầy nọ. Hơn một năm sau, khi khỏi bệnh thì bà Loan tự xưng là “thánh mẫu” rồi làm những trò nhảm nhí như trên.

 

Chúng tôi khẳng định là cô ta chẳng có phép thuật gì cả. Chúng tôi sẽ mời cô ấy lên để viết cam kết ngừng ngay những hoạt động phản khoa học trên. Nếu tái phạm sẽ xử phạt theo quy định của pháp luật, ông Thuỷ quả quyết.

 

Theo Lê Vinh

Bảo vệ pháp luật