Người già nhất thế giới đã qua đời

(Dân trí) - Các quan chức thành phố Kyoto cho biết ông Jiroemon Kimura - người đàn ông Nhật Bản được coi là người già nhất thế giới đã qua đời vào rạng sáng ngày 12/6 tại thành phố này, thọ 116 tuổi.

 

Người già nhất thế giới đã qua đời


 

Ông Jiroemon Kimura sinh năm 1897, qua đời vào hồi 2 giờ 8 phút sáng (theo giờ địa phương) ngày 12/6 vì những nguyên nhân tự nhiên tại bệnh viện thành phố Kyotango quê hương ông. Một phát ngôn viên cho biết ông bị viêm phổi và phải nhập viện từ tháng 5.

 

Trong một tuyên bố, ông Yasushi Nakamura, Thị trưởng thành phố Kyotango nói rằng ông Kimura đã và "sẽ là" biểu tượng đáng trân trọng của thành phố, đồng thời thể hiện nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của ông.

 

Ông Kimura lần đầu tiên được sách kỷ lục Guinness công nhận là người sống thọ nhất thế giới vào ngày 17/12/2012. Hơn một tuần sau đó, ông đã trở thành người già nhất thế giới từng được xác nhận đã sống tới 115 năm và 253 ngày. Ông đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116 của mình vào tháng 4 năm nay.

 

Người phát ngôn cho biết ông Kimura có 7 người con, 14 người cháu, 25 chắt và 15 chút. Đám tang của ông sẽ diễn ra vào ngày 14/6.

 

Người già nhất thế giới đang còn sống hiện nay là bà Misao Okawa, 115 tuổi, sống tại thành phố Osaka, Nhật Bản.

 

Hùng Cường

Theo xinhuanet