TPHCM:

Người đàn ông nhiễm trùng tử vong, khẩn tìm cha ruột và gia đình

Hoàng Lê

(Dân trí) - Lần theo thông tin căn cước công dân, bệnh viện đã tìm cách liên lạc với chính quyền địa phương nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm ra tung tích người cha và gia đình của bệnh nhân tử vong.

Ngày 6/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) cho biết, những ngày qua nơi đây đang tích cực tìm kiếm tung tích gia đình cho một trường hợp bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh nhân là anh Triệu Tấn Đạt (SN 1976), quê quán tại xã An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; thường trú tại ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 22/11, người đàn ông nhập Bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, nhiễm trùng tầng sinh môn phức tạp lan cạnh trực tràng, không có số điện thoại và không người thân bên cạnh.

Do tình trạng bệnh hiểm nghèo, dù đã được các y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, người đàn ông dần rơi vào hôn mê và tử vong vào ngày 3/12.

Người đàn ông nhiễm trùng tử vong, khẩn tìm cha ruột và gia đình - 1

Thông tin trên căn cước công dân của bệnh nhân Triệu Tấn Đạt (Ảnh: BV).

Theo thông tin trên căn cước công dân của anh Đạt, Bệnh viện Bình Dân đã liên hệ đến UBND xã An Hòa, huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì được biết người bệnh có cha tên Triệu Văn Huê, nhưng hiện không ai rõ ông đang ở đâu.

Bệnh viện tiếp tục liên hệ đến UBND xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, là nơi bệnh nhân sinh sống thì được cho biết đã từ lâu người đàn ông không quay về địa phương, nên không thể xác minh được gia đình.

Hiện tại, thi hài anh Triệu Tấn Đạt vẫn đang được bảo quản tại bệnh viện để chờ thân nhân đến nhận, làm thủ tục lo hậu sự.

Bệnh viện Bình Dân phát lên thông báo, ai là người thân của ông Triệu Tấn Đạt xin đến trực tiếp đơn vị, hoặc liên hệ Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện, tại số 371 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 (TPHCM), số điện thoại 028.3839.4747 để nhận bệnh nhân.