Nghệ An:

Người đàn bà nghèo đã thoát khỏi khối u khổng lồ

(Dân trí) - Sau gần 7 giờ thực hiện ca phẫu thuật, kíp y bác sỹ của bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã bóc tách thành công khối u “khủng” nặng gần 13kg cho chị An. Hiện sức khỏe của bệnh nhân An đang dần hồi phục.

Chiều ngày 10/9, bác sỹ Đậu Huy Hoàn, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho PV Dân trí biết, kíp y bác sỹ gồm 10 người của bệnh viện này đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u “khủng” nặng gần 13kg cho bệnh nhân Trần Thị An (41 tuổi, trú ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An). 

Khối u khủng trên người chị An trước khi phẫu thuật
Khối u "khủng" trên người chị An trước khi phẫu thuật

Để thực hiện ca phẫu thuật này BV đã phối hợp với Bệnh viện 108 tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án tối ưu nhất. Ca mổ được thực hiện trong gần 7 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 9h đến 16h chiều. Chúng tôi đã tách bỏ khối u có trọng lượng gần 13kg của bệnh nhân An một cách an toàn. Khối u của chị An  là khối u trung bì thần kinh nằm từ cột sống thắt lưng 1 đến xương cụt và lan tới hai bên mạng sườn, thõng xuống. Đây là khối u lớn nhất từ trước đến nay chúng tôi thực hiện nên quá trình mổ hết sức phức tạp”, bác sỹ Hoàn nói.

Khối u khủng trên người chị An trước khi phẫu thuật
Mất gần 7 tiếng đồng hồ, các y bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An mới phẫu thuật khối u nặng 13kg trên người chị An

Không có người thân thích bên cạnh, gần 2 tuần nằm ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mọi sinh hoạt chị An đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người hàng xóm. Chị Trương Thị Lan, hàng xóm chị An cho hay: “Sống cạnh nhà chị An nhưng tôi ít khi thấy chị ấy sinh hoạt với mọi người vì chị ấy tự ti với khối u của mình. Khổ lắm chú à, nhà chị ấy nghèo không có tiền đi bệnh viện. May mà có các nhà hảo tâm giúp đỡ chi phí mổ nên chị ấy mới có tiền phẫu thuật”. Cháu Trần Ánh Hoàng, con nuôi chị An đang học lớp 7 trường THCS Diễn Kỷ nghe tin mẹ mình được phẫu thuật cũng vội xin phép cô giáo được nghỉ học để vào viện thăm mẹ. “Sáng nay, cô giáo cho con một ít tiền để có tiền xe đi vào với mẹ chú à. Giờ cháu chỉ mong mẹ cháu mau tỉnh dậy và bình phục trở về với cháu và bà”, Hoàng tâm sự.

Cháu Hoàng (con nuôi chị An) và người hàng xóm vui mừng trước tin chị An được phẫu thuật thành công
Cháu Hoàng (con nuôi chị An) và người hàng xóm vui mừng trước tin chị An được phẫu thuật thành công

Bác sỹ Đậu Huy Hoàn cho biết thêm, sau khi phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u thì các y, bác sỹ cũng đã tiến hành ghép da để tạo hình cho bệnh nhân. “Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị chống nhiễm trùng, bị hoại tử phần da đã được ghép. Trong thời gian 10 ngày chờ cắt chỉ, bệnh nhân vẫn phải nằm sấp để điều trị”, bác sỹ Hoàn cho hay.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, gần 15 năm nay chị Trần Thị An (41 tuổi, trú ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) phải mang khối u nặng hơn chục kilôgam, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo, chưa có điều kiện đến bệnh viện nên khối u phát triển rất to. Ngày 27/8, bệnh nhân An được người nhà đưa vào khám tại BV Ung bướu Nghệ An khám trong tình trạng tức nặng vùng sườn, gầy yếu, đi lại khó khăn.

Tại đây, các bác sỹ cho biết, khối u của chị An có màu trắng bệch, nặng hơn 10kg, chu vi gần nửa mét như một bọng nước nằm phía sau mông của chị An cần phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, hoàn cảnh của chị An quá khó khăn khi bố mất sớm, mẹ già đau yếu, hai đứa em bị thiểu năng trí tuệ bỏ nhà đi mất tích, một mình chị An phải làm việc quần quật, vừa làm ruộng, vừa nhặt ve chai để kiếm thêm tiền nuôi mẹ già. Với hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, thông qua báo Dân trí và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều nhà hảo tâm đã đến động viên, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật và điều trị cho chị Trần Thị An.

Nguyễn Duy-Doãn Hòa