Hậu Giang:

Ngộ độc rượu: 1 người chết, 4 người cấp cứu

(Dân trí) - 5 người là cha con anh em hàng xóm đã mua một xị rượu gò đen cùng 3 xị rượu trắng về pha trộn cùng ít thuốc bắc, mới uống người vài chén đã sây sẩm mặt mày, một tiếng sau, 1 người bị chết, 4 người lại phải cấp cứu.

Ngộ độc rượu: 1 người chết, 4 người cấp cứu - 1

Bệnh nhân Nguyễn Văn Úol đang được chăm sóc tại bệnh viện ĐK TƯ Cần Thơ

 

Ngày 17/05 bác sĩ Dương Thiện Phước, khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, khoa này đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc rượu ở Hậu Giang chuyển lên lúc 22h45 phút ngày 16/05.

 

2 người đang điều trị tại bệnh viện là ông Nguyễn Văn Úol (59 tuổi) và Dương Văn Đông (31 tuổi) được phòng khám khu vực Kinh Cùng, Phụng Hiệp, Hậu giang chuyển tới trong tình trạng: Rung, co giật, ói, mệt, huyết áp không đo được, mạch nhanh, yếu.

 

Tại đây bác sĩ đã cấp cứu kịp thời, cho truyền dịch, tiêm thuốc điều trị ngộ độc rượu. Hiện các bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển lên khoa nội tiêu hóa để các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.

 

Riêng T.M.D (39 tuổi) cùng uống rượu chung đã bị chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Hai người khác may mắn bị ngộ độc rượu nhẹ hơn là Dương Minh Tiết (60 tuổi) và Dương Văn Cũ (36 tuổi) đang điều trị tại nhà.

 

Tại bệnh viện bệnh nhân Úol cho phóng viên biết: Chiều ngày 16/5 lúc đi làm về 5 cha con, anh em đã mua rượu về uống, thức ăn đi kèm là thịt heo nấu cháo. Khi vừa uống xong được người vài chén rượu thì tất cả xây xẩm mặt mày và rất mệt. Không ngờ một tiếng sau thì tất cả đều phải cấp cứu nhưng anh D. xấu số hơn nên đã bị tử vong…

 

Phạm Tâm