Một sản phụ tử vong sau 2 lần mổ liên tiếp

Khi nhập viện chờ sinh, bác sĩ khẳng định là sức khỏe sản phụ không có vấn đề gì. Đùng một cái, theo chỉ định của bác sĩ, gia đình phải nén lòng ký vào hồ sơ để 2 lần đưa sản phụ lên bàn mổ cắt tử cung. Quá sức chịu đựng, sản phụ đã tử vong. Sự việc đang gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bình Định.

Sản phụ bị chết là chị Trưng Thị Bích Ngọc, 24 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (Bình Định). Gần đến ngày sinh con gái đầu lòng, chị Ngọc được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Phú Phong để chờ sinh. Tai họa đã giáng xuống chị trong thời gian ở khoa Sản của BV này.

 

Ông Trưng Quốc Khoa, 46 tuổi, bố của chị Ngọc đau đớn kể lại: "Tối 4/7, Ngọc nhập viện, bác sĩ bảo sức khỏe của mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì trở ngại. Đến sáng 5/7, bác sĩ Quách Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Sản sau khi khám đã tiếp tục khẳng định vẫn không có vấn đề gì, cửa mình đã mở được 4 phân, đẻ thường.

 

Vì chưa yên tâm, gia đình có thể hiện với bác sĩ Tâm mong muốn được chuyển Ngọc lên BVĐK tỉnh Bình Định, nhưng bác sĩ Tâm không đồng ý. Bác sĩ Tâm bảo không có việc gì nên không cần phải chuyển, ở đây đỡ đẻ cả ngàn ca rồi mà.

 

Gần 8 giờ, bác sĩ Tâm đưa Ngọc vào phòng sinh lấy 3 sợi dây nịt lên vùng bụng. Một lúc sau, bác sĩ Tâm trở ra nói là phải mổ cắt tử cung, nếu không, sản phụ sẽ chết. Gia đình hết sức hoang mang và thật sự bị sốc khi nghe nói vậy. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải ký hồ sơ để Ngọc 2 lần lên bàn mổ, nhưng kết cục vẫn không giữ được tính mạng".

 

Qua xác minh được biết, chị Ngọc được mổ lấy thai nhi lần 1 vào khoảng 8h sáng 5/7, đến 13h30 cùng ngày được mổ lần 2. Sau lần mổ đầu tiên, máu ứ đọng ở vùng bụng, chị Ngọc không đi tiểu được. Lần mổ thứ 2 cũng không khá hơn, chị Ngọc vẫn không cầm được máu. Sau khi được chuyển lên BVĐK tỉnh, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Ngọc đã tử vong vào ngày 17/7. Nguyên nhân chết là: Suy đa tạng, rối loạn đông máu do mổ lấy thai.

 

Tại buổi làm việc vào chiều 13/8, trước câu hỏi: Vì sao lúc đầu khẳng định là sản phụ đẻ thường, chẳng có vấn đề gì, nhưng sau đó lại phải 2 lần mổ cắt tử cung dẫn đến tử vong, bác sĩ Tâm (người trực tiếp khám, mổ đẻ cho chị Ngọc) phân bua: "Do thai nhi có đầu cao nên phải mổ". Khi PV dẫn kết quả 2 lần siêu âm (vào tuần thai 37 tại phòng khám tư nhân của chính bác sĩ Tâm và tuần thai 38,5 - thời điểm gần ngày sinh tại BV) của chị Ngọc (ngôi thai thuận, nước ối bình thường, tim thai dương tính, dây rốn chưa thấy bất thường...), bác sĩ Tâm lại nói: "Không ngờ diễn biến bệnh bất ngờ và nặng nề đến như thế". 

 

Ông Trưng Quốc Khoa cho biết thêm, mới đây, bác sĩ Tâm đến nhà và đưa 20 triệu đồng nói là tiền hỗ trợ sau cái chết của chị Ngọc, nhưng gia đình không nhận. Theo đơn khiếu nại của gia đình chị Ngọc, Thanh tra Sở Y tế Bình Định đang vào cuộc làm rõ vụ việc.

 

Theo Vnmedia