Anh:

Một nam giới mắc ung thư vú khi mới 24 tuổi

(Dân trí) - Nicky Avery đã từ giã cõi đời ngày 19/7 vừa qua sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Điều đáng nói, anh là nam giới mắc ung thư vú trẻ nhất tại Anh.

Một nam giới mắc ung thư vú khi mới 24 tuổi - 1

Avery và Cheryl vừa kết hôn vào tháng 4/2010

Anh Avery bị chẩn đoán mắc ung thư vú năm 2006 sau khi bạn gái đề nghị anh tới gặp bác sĩ để kiểm tra khối u ở ngực.

 

Kết quả sinh thiết và chiếu chụp cho thấy đó là ung thư ác tính. Sau khi biết tin, anh nói: “Khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư, tôi nghĩ rằng bác sĩ chẩn đoán nhầm. Tôi thực sự không hề biết rằng đàn ông cũng có thể bị ung thư vú”.

 

Nếu lúc đầu, Avery chỉ chiến đấu với bệnh ung thư vú thì sau đó, anh phải chống chọi với cả ung thư gan và xương và thậm chí còn cả sự di căn lên não.

 

Trước khi có kết quả chẩn đoán, Avery không bao giờ nghĩ rằng nam giới có thể mắc ung thư vú và chính vì thế, sau khi biết tin, anh đã thực hiện 1 chiến dịch tuyên truyền về căn bệnh này.

 

Cũng giống như các bệnh nhân nữ khác, anh Avery cũng phải phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Anh cũng nhận được sự chia sẻ từ các bệnh nhân nữ. Tháng 5/2007, anh cho biết bệnh đã lui nhưng chỉ tháng 3/2008, anh mới biết bệnh đã di căn. Mặc dù quyết tâm chống lại bệnh nhưng cuối cùng anh đành phải “đầu hàng”. Khi hóa trị không còn tác dụng, Avery đã đến bệnh viện khi tình hình xấu đi trông thấy và ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình và những ngày giữa tháng 7 vừa qua.

 

BS Anne Robinson, chuyên gia ung thư bệnh viện Southend cho biết: “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Avery bị ung thư vú ở tuổi 24 bởi tỉ lệ nam giới mắc ung thư vú rất thấp (chỉ khoảng 4-5 nam giới/400phụ nữ mắc bệnh), đặc biệt là tuổi của Avery”.

 

Phương Uyên

Theo MD