Đắk Lắk:

Một cô giáo mầm non tử vong bất thường sau sinh mổ

(Dân trí) - Sáng ngày 24/10, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành lấy lời khai và tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Lương Thị Tuyết Thư (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

 

Gia đình bức xúc trước sự ra đi đột ngột của sản phụ Thư
Gia đình bức xúc trước sự ra đi đột ngột của sản phụ Thư

Theo người nhà chị Thư, vào sáng ngày 23/10, chị Thư có biểu hiện chuyển dạ, sắp sinh nên được đưa tới bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột và nhập viện để sinh con. Đến khoảng 20h, cùng ngày gia đình chị Thư nhận được thông báo chị đã sinh mổ được bé trai nặng 4,2kg, sức khỏe bình thường, riêng về tình hình sức khỏe sản phụ, bệnh viện không thông báo.

Bà Nông Thị Ý (mẹ chị Thư), đau xót cho biết: “Khoảng 22h30, chúng tôi được các bác sĩ cho biết sức khỏe của cháu Thư rất xấu, chảy rất nhiều máu. Bệnh viện cũng đã mời 2 bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk qua để hỗ trợ. Khi tới nơi bác sĩ này yêu cầu chuyển viện cho chị Thư sang bệnh viện tỉnh gấp để cấp cứu, nhưng vừa vào viện thì con tôi đã tử vong”.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ
Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ

Bà Ý cũng cho biết, trước khi mổ sinh con, chị Thư hoàn toàn khỏe mạnh và còn ăn được một tô cơm lớn. “Con của tôi chết quá oan ức. Trước đó nó còn cười nói với mọi người nên tôi đã yêu cầu công an làm rõ nguyên nhân vụ việc này”, bà Ý nói trong nước mắt.

Được biết, chị Thư hiện đang là giáo viên trường mầm non Hoa Ban Mai trên địa bàn huyện Buôn Đôn và đã có một con nhỏ 6 tuổi.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm