Một bé gái 2 tuổi uống nhầm dầu hỏa

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thu Hằng (Tây Hồ, Hà Nội) tại một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khi chị đưa cô con gái 2 tuổi đi chụp X-quang phổi sau khi phát hiện bé uống phải chai nước La Vie có chứa... dầu hỏa.

Chị Hằng kể lại, hôm đó, từ trong bếp bước ra, chị ngạc nhiên khi thấy cô con gái 2 tuổi của mình đang ngửa cổ tu ừng ực chai nước La Vie nhỏ. Không hiểu chai nước ở đâu ra vì vợ chồng chị không bao giờ mua loại nước này.

 

Vì vậy, chị vội chạy lại, giật chai nước khỏi tay bé. Chưa kịp đưa lên mũi ngửi kiểm tra, chị đã phát hiện ra mùi dầu hỏa nồng nặc bốc lên từ chiếc chai và từ... miệng cô con gái nhỏ. Chị tá hỏa bế thốc con vào nhà vệ sinh, tìm mọi cách cho bé nôn ra.

 

Thì ra, bà nội của bé có thói quen thắp đèn dầu trên bàn thờ. Mọi khi, sau mỗi lần đổ thêm dầu vào đèn, bà thường giấu kỹ chiếc chai La Vie đựng dầu để các cháu bà không nghịch ngợm. Tuy nhiên, lần đó, do vội vã, bà để quên chai dầu dưới sàn nhà.

 

Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, nguy cơ lớn nhất đối với con chị Hằng là viêm phổi, áp xe phổi do sặc dầu.

 

Nếu bé nuốt phải một lượng dầu lớn, khi vào dạ dày, dầu được hấp thụ vào máu sẽ tác động tới hệ thần kinh trung ương, rất nguy hiểm đến sức khỏe. Trong sơ cứu ngộ độc xăng và dầu, không được gây nôn vì sẽ gây nguy cơ sặc, viêm phổi.

 

Theo tư vấn của nhiều bác sĩ, chị Hằng đã đưa con đi chụp phổi nhằm xác định mức độ tổn thương. Rất may phim chụp X-quang cho kết quả bình thường. Từ trường hợp này, những gia đình có trẻ nhỏ lưu ý, không nên đựng xăng, dầu trong các vỏ chai nước uống thường dùng vì dễ gây nhầm lẫn.

 

Theo Hà Giang

Tiền phong

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ