Mất ngón chân vì viêm màng não

(Dân trí) - Cô bé trong độ tuổi chập chững Molly Fisher đã bị mất toàn bộ các ngón chân bên phải và 1 số ngón chân bên trái sau khi bị viêm màng não vào giữa năm ngoái.

Mất ngón chân vì viêm màng não - 1

Bé Molly hiện nay

Tháng Sáu năm ngoái (2009), Molly bị viêm màng não với biến chứng là nhiễm trùng máu. Cô được chuyển đến bệnh viện West Cumberland (Anh) và các bác sĩ ngay lập tức hiểu rằng cô bé đang ở giai đoạn “ngàn cân treo sợi tóc” và có thể tử vong bất kỳ lúc nào do bị nhiễm độc máu. Sau  1 giờ cấp cứu, cô bé được chuyển lên tuyến trên vì tình hình rất nguy kịch, khả năng trút hơi thở cuối cùng trong vòng 48 tiếng nữa là rất cao.

 

Mặc dù cô bé chưa hề biết đi nhưng các bác sĩ thông báo có thể họ sẽ phải cắt cả 2 chân (đến khớp gối) để cứu mạng sống của Molly. Tuy nhiên, cơ thể bé đã chống chọi được và bác sĩ chỉ phải cắt bỏ ngón chân. Sau 6 tuần nằm viện, Molly được về nhà.

 

Trước đó, mẹ cô bé cho biết, ngay trong ngày cô bé ốm, bé trông rất khỏe mạnh vào buổi sáng. Nhưng sau đó, đến tối thì người mẹ có cảm giác bất an. Cô bé sốt cao nhưng vẫn chạy nhảy. Da của bé dù không nổi nốt nhưng khi người mẹ mời bác sĩ tới khám, bác sĩ đã yêu cầu cởi áo. Lúc này, hàng trăm nốt nhỏ đỏ ửng trên ngực của bé. Bác sĩ yêu cầu gọi cấp cứu ngay. Ngay lập tức, vây quanh Molly là các thiết bị y tế, dây dợ gắn đầy trên người.

 

Tháng tới Molly sẽ được tổ chức sinh nhật lần thứ 2 nhưng cô bé không thể tự giữ cân bằng hay tênh tênh. Các bác sĩ đã tạo cho cô bé 1 đôi giày thần kỳ, giúp bé có thể bước đi dù không có ngón chân. Đôi giày cao cổ màu hồng này đã giúp cô bé tự đứng và bước những bước đầu tiên. Mẹ cô bé thực sự xúc động và coi đôi giày này là một sự thần kỳ.

 

 Nhân Hà

Theo Dailymail