Kim may chui vào lồng ngực vì sơ ý

Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị kim may đâm qua da, chui vào lồng ngực.

Theo lời kể của bệnh nhân Phạm Bảo Đ. (19 tuổi, ngụ ở TPHCM), trong lúc tắm, anh đã sơ ý để một chiếc kim may dài chừng 4 cm đâm vào bên nách trái, phần đầu kim gãy đã chui lọt vào ngực.

 

Tuy nhiên do nghĩ đơn giản, kim sẽ theo đường ruột ra ngoài khi đi tiêu nên anh Đ. đã không đến bệnh viện điều trị. Sau hơn một tuần, khi thấy lồng ngực đau nhói, thở khó, tay trái gần như không vận động, anh mới vào bệnh viện khám.

 

Kết quả chụp X-quang đã phát hiện dị vật là đoạn kim may bị gãy trong lồng ngực trái của anh Đ. Sau gần hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ mới lấy ra được đoạn kim này vì dị vật không bám dính vào cơ quan trong lồng ngực mà di chuyển theo nhịp thở nên rất khó gắp. Hiện sức khoẻ anh Đ. đang hồi phục tốt.

 

Theo Lan Hương

Sài Gòn Tiếp Thị