TPHCM:

Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố

(Dân trí) - Thông tin hộp xốp đựng thức ăn chứa chất độc dường như chưa đủ sức làm “lung lay” sự “độc tôn” của vật dụng rẻ và tiện lợi này. Có người tỏ ra e ngại nhưng… vẫn dùng. Ghi nhận của PV Dân trí vào sáng nay (31/3) trên địa bàn TPHCM.

Trên các con đường, ngõ hẻm cứ đâu có hàng ăn là… hộp xốp có mặt. Tất tần tật mọi món ăn từ khô như bánh bao, xôi, cơm,... đến đồ nước như bún, phở... đều sử dụng hộp xốp.

 

Hàng nào cũng chất đống hộp xốp để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nhiều nơi, đồ ăn còn được đóng gói sẵn trong hộp xốp, khách hàng dừng xe là người bán trao ngay lập tức.

 

Tại một quán bún thịt nướng ở lề đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), chục hộp bún đã được đóng gói sẵn, cô bán hàng liền tay trao cho khách. Cô cho biết, từ sáng đến giờ cô bán được hơn 40 phần: “Tôi bán vỉa hè, không có chỗ ngồi nên chỉ bán cho ai mua mang đi. Không dùng hộp xốp thì lấy gì mà đựng”.

 

Ghé vào một cửa hàng bánh bao nóng gần đó, cũng thấy cảnh tượng tương tự. Những chiếc bánh bao nóng hổi còn bốc khói liên tục được đóng vào hộp xốp loại nhỏ để kịp phục vụ người mua. Bên trong cửa hàng, mấy chồng hộp xốp cao nghệu "chễm chệ" trên một chiếc giá. Vì ở gần trường học nên rất nhiều phụ huynh dừng mua bánh bao cho con.

 

“Mỗi ngày tôi bán trên 500 cái, đồng nghĩa dùng hết chừng đó hộp xốp. Hộp xốp loại nhỏ này tôi lấy giá 220 đồng/cái”, anh bán hàng tên Dũng “khoe”.

 

Anh tỏ ra ngỡ ngàng khi PV hỏi có khách hàng nào e ngại khi sử dụng hộp xốp đựng bánh bao nóng: “Không, từ sáng đến giờ bán hết khoảng 300 cái rồi, có thấy ai nói gì đâu”(!)

 

Tại hàng cơm tấm của chị Thanh trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), những miếng sườn nóng hổi từ lò nướng vừa gắp ra được cho ngay vào hộp xốp. Chị Thanh nói, sáng nay có nghe mấy người khách bàn tán hộp xốp đựng thức ăn có chứa chất độc gây ung thư: “Người ta nói với nhau vậy nhưng vẫn gọi cơm đựng vào hộp này mang đi bình thường”.

 

“Dịp này nắng nóng, khách ngại ra quán mà chủ yếu mua mang về nên mình cũng dùng nhiều hộp xốp hơn. Trước đây, hàng tôi hết khoảng 100 hộp ngày, giờ lên gần trăm rưỡi”, chị Thanh thật tình.

 

Đúng lúc đó, một người phụ nữ dừng gọi hai hộp cơm. Chị này cho biết, đã nghe tin hộp xốp đựng thức ăn chứa chất độc ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng… “Nghe vậy tôi cũng hơi lo nhưng không dùng sao được, biết lấy gì đựng thức ăn. Chẳng lẽ xách theo cái cà mèn (cặp lồng) để mua đồ ăn?”.
 
Dưới đây là những hình ảnh chụp vào sáng nay (31/3):
 
Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố   - 1


Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố   - 2


Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố   - 3

Hộp xốp có mặt ở hầu hết các nơi bán đồ ăn
Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố   - 4

... từ các cửa hàng đồ ăn khô...
Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố   - 5

đến các món ăn có nước
Hộp xốp đựng thức ăn… ngập phố   - 6

Người dân đã quá quen với việc đựng thức ăn trong hộp xốp

 

Bài và ảnh: Hoài Nam