Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc

(Dân trí) - Không chịu nổi sự đau đớn vì mất mát quá lớn khi "thiên thần bé nhỏ" Vân Nhi đã ra đi quá sớm (trước khi mất bé Vân Nhi đã thực hiện hiến giác mạc để tặng những bệnh nhân mù loà), chị Nguyễn Thị Hải Vân, mẹ cháu bé đã ngã quỵ trước tang lễ của con gái.

Trưa 5/7, giữa cái nắng gay gắt của Hà Nội, nhiều học sinh lớp 6A9 - Trường THCS Phan Chu Trinh tập trung tại nhà tang lễ Bệnh viện 354 để đưa tiễn cô bạn nhỏ cùng lớp - Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Ngọc Khánh, Hà Nội) đã trút hơi thở cuối cùng tại BV Nhi Trung ương cách đây 3 hôm. Trước khi mất, bé Vân Nhi đã kịp thực hiện ước nguyện hiến giác mạc để tặng những bệnh nhân mù lòa.

Hồng Trâm - một trong những người bạn thân nhất của Vân Nhi trong suốt 6 năm học xúc động kể lại: "Trong lớp học Nhi là một bạn rất ngoan ngoãn và hiền lành. Cháu thường hay tâm sự với bạn ý nên biết được bạn ấy bị bệnh, có tháng phải nghỉ học đến 2-3 lần để đi chữa bệnh.

Mấy hôm vừa qua, nhận được tin bạn ấy mất, cả lớp rất thương còn cháu thì vô cùng hẫng hụt. Tuy bạn ấy mất đi nhưng lại để lại niềm tin và ánh sáng cho nhiều bệnh nhân khác, mong rằng nơi chín suối bạn ấy sẽ mỉm cười an nghỉ".

Tại lễ tang, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi vốn kiên cường nhưng không ngăn được những giọt nước mắt nghẹn ngào, nức nở rồi ngã quỵ khi lần cuối cùng được nhìn mặt con gái. Hình ảnh đó khiến người đến thăm viếng vừa xót thương, vừa cảm phục.

11h sáng nay tại Nhà tang lễ nhà tang lễ Bệnh viện 354 đã diễn ra lễ phúng viếng bé Nguyễn Vân Nhi - thiên thần nhỏ trước khi qua đời đã tình nguyện hiến tặng giác mạc của mình cho những bệnh nhân mù loà.
11h sáng nay tại Nhà tang lễ nhà tang lễ Bệnh viện 354 đã diễn ra lễ phúng viếng bé Nguyễn Vân Nhi - thiên thần nhỏ trước khi qua đời đã tình nguyện hiến tặng giác mạc của mình cho những bệnh nhân mù loà.
Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc - 2
Mặc dù dưới cái nắng nóng oi bức nhưng đã có rất đông người dân cùng bạn bè bé Vân Nhi đến cùng chia buồn với gia đình.
Mặc dù dưới cái nắng nóng oi bức nhưng đã có rất đông người dân cùng bạn bè bé Vân Nhi đến cùng chia buồn với gia đình.
Gần trưa ngày 2/7, sau khi trút hơi thở cuối cùng tại BV Nhi Trung ương, gia đình của bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Ngọc Khánh, Hà Nội) đã thực hiện ước nguyện của cô bé, hiến giác mạc để tặng những bệnh nhân mù lòa.
Gần trưa ngày 2/7, sau khi trút hơi thở cuối cùng tại BV Nhi Trung ương, gia đình của bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Ngọc Khánh, Hà Nội) đã thực hiện ước nguyện của cô bé, hiến giác mạc để tặng những bệnh nhân mù lòa.

Những học sinh lớp 6A9 – Trường THCS Phan Chu Trinh tập trung gần như đông đủ tại nhà tang lễ Bệnh viện 354 để đưa tiễn cô bạn nhỏ cùng lớp
Những học sinh lớp 6A9 – Trường THCS Phan Chu Trinh tập trung gần như đông đủ tại nhà tang lễ Bệnh viện 354 để đưa tiễn cô bạn nhỏ cùng lớp
Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc - 6
Trước linh cữu của con, chị Nguyễn Thị Hải Vân – mẹ bé Vân Nhi vốn kiên cường nhưng không ngăn được những giọt nước mắt nghẹn ngào, nức nở rồi ngã quỵ khi lần cuối cùng được nhìn mặt con gái.
Trước linh cữu của con, chị Nguyễn Thị Hải Vân – mẹ bé Vân Nhi vốn kiên cường nhưng không ngăn được những giọt nước mắt nghẹn ngào, nức nở rồi ngã quỵ khi lần cuối cùng được nhìn mặt con gái.
Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc - 8

Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc - 9
Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc - 10
Nhiều người thân cùng bạn bè gia đình bé Vân Nhi đến phúng viếng, nhìn mặt thiên thần nhỏ lần cuối trước khi bé về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Nhiều người thân cùng bạn bè gia đình bé Vân Nhi đến phúng viếng, nhìn mặt thiên thần nhỏ lần cuối trước khi bé về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Chị Nguyễn Việt Nga - chị gái bé Vân Nhi không kìm được những giọt nước mắt trước khi tiễn đưa em gái bé nhỏ của mình về nơi an nghỉ.
Chị Nguyễn Việt Nga - chị gái bé Vân Nhi không kìm được những giọt nước mắt trước khi tiễn đưa em gái bé nhỏ của mình về nơi an nghỉ.
Cái ôm thật chặt như cùng chung nỗi niềm để chia sẻ sự mất mát đau thương của chị Thùy Dương (mẹ bé Hải An - cô bé 7 tuổi từng hiến giác mạc cứu người) với mẹ bé Vân Nhi cũng có mặt tại đám tang để đưa tiễn thiên thần nhỏ
Cái ôm thật chặt như cùng chung nỗi niềm để chia sẻ sự mất mát đau thương của chị Thùy Dương (mẹ bé Hải An - cô bé 7 tuổi từng hiến giác mạc cứu người) với mẹ bé Vân Nhi cũng có mặt tại đám tang để đưa tiễn thiên thần nhỏ
Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương), người tận tay lấy giác mạc của Vân Nhi cùng chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An - người từng hiến giác mạc trước đó) đã đến viếng, tiễn biệt bé Vân Nhi lần cuối.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương), người tận tay lấy giác mạc của Vân Nhi cùng chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An - người từng hiến giác mạc trước đó) đã đến viếng, tiễn biệt bé Vân Nhi lần cuối.
Hàng trăm người tiếc thương tiễn đưa cô bé hiến 2 giác mạc - 15

Theo gia đình, lễ hỏa táng bé Vân Nhi diễn ra tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) vào chiều cùng ngày.
Theo gia đình, lễ hỏa táng bé Vân Nhi diễn ra tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) vào chiều cùng ngày.
Đúng 12h30 linh cữu được đưa ra xe tiễn đưa bé Vân Nhi về nơi an nghỉ cuối cùng. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng những gì em để lại cho đời đó là cơ hội tìm thấy ánh sáng cho người khác.
Đúng 12h30 linh cữu được đưa ra xe tiễn đưa bé Vân Nhi về nơi an nghỉ cuối cùng. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng những gì em để lại cho đời đó là cơ hội tìm thấy ánh sáng cho người khác.

Trần Thanh