Nghệ An:

Hai mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh viện

(Dân trí) - Sáng 9/3, hàng chục người nhà của sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, trú Diễn Châu, Nghệ An) đã đến bệnh viện huyện Diễn Châu (Nghệ An) để yêu cầu làm rõ về cái chết của hai mẹ con sản phụ này vào tối 8/3.

Sáng 9/3, hàng chục người nhà của sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, trú tại xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An) đã tập trung trước bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) để yêu cầu các bác sĩ tại đây làm rõ cái chết của 2 mẹ con sản phụ Vân vào tối 8/3. 

 
Các PV làm việc với lãnh đạo BVĐK Diễn Châu.
Các PV làm việc với lãnh đạo BVĐK Diễn Châu.

Theo phản ánh của anh Trương Trọng Xuân (34 tuổi, trú tại Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An; chồng sản phụ Vân) cho biết, trước đó vào sáng 6/3, vợ anh được gia đình đưa vào trạm xá xã để sinh. Tại đây, các bác sĩ đã viết giấy chuyển viện để khám và theo dõi.

Đến chiều cùng ngày, chị Vân được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An). Sau khi thăm khám, các y bác sĩ cho biết do chị Vân huyết hồng chưa ra nên cho về nhà để theo dõi.

Khoảng 11h trưa 8/3, anh Xuân tiếp tục chở vợ vào bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành làm các xét nghiệm nước tiểu, máu, siêu âm và chị Vân được cho về phòng chờ sinh của Khoa sản.

Các PV làm việc với lãnh đạo BVĐK Diễn Châu.
Bác sĩ Trần Khắc Tiến - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) trả lời PV.

“Qua siêu âm các bác sỹ cho biết thai nhi là một bé gái có cân nặng 4,3kg, phải nhập viện để mổ. Ngày 8/3 tôi đưa vợ vào nhập viện để thăm khám. Khoảng 15h chiều 8/3, vợ tôi được đưa lên bàn đẻ rồi, mọi chuyện vẫn bình thường. Vì tôi là con trai, nên họ đuổi tôi ra ngoài. Đến khoảng 22h đêm 8/3, sau khi các bác sỹ đưa vợ tôi vào phòng mổ, họ đi ra đều lắc đầu... và kết cục... ”, anh Xuân đau đớn kể lại. 

Gia đình người thân đau xót trước sự việc mẹ con sản phụ Vân chết.
Gia đình người thân đau xót trước sự việc mẹ con sản phụ Vân chết.

Bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, mẹ của sạn phụ Vân) kể lại, 15h chiều 8/3, thấy lo lắng cho con gái, bà Lan hỏi thì các bác sĩ cho biết chị Vân sẽ được đẻ chỉ huy, không mổ.

“Họ tiêm thuốc kích thích để con tôi đẻ, đến 18 giờ con tôi mới mở được 10cm. Sau đó thì họ nói con tôi kiệt sức rồi, không đẻ được nữa đâu phải mổ thôi”, bà Lan kể lại.

Cũng theo bà Lan, khoảng 20h30’ tối cùng ngày, một nữ y tá đến kiểm tra phát hiện chị Vân bị băng huyết ra quá nhiều, ngạt thở, nên đã hô hoán các bác sỹ ở trong bệnh viện lại cấp cứu.

Ngay sau đó các bác sỹ đưa sản phụ Vân lên phòng mổ để cấp cứu. Đến hơn 21h đêm thì sản phụ Vân cùng thai nhi đã tử vong. 

Lực lượng Công an huyện Diễn Châu có mặt tại nhà xác để cùng giải quyết vụ việc.
Lực lượng Công an huyện Diễn Châu có mặt tại nhà xác để cùng giải quyết vụ việc.

Người dân hiếu kỳ cùng với người nhà bức xúc quây bệnh viện.
Người dân hiếu kỳ cùng với người nhà bức xúc quây bệnh viện.

Chiều 9/3, trao đổi với PV, bác sĩ Trần Khắc Tiến, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, phía bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế, cơ quan chức năng và trực tiếp làm việc với người nhà để xác định làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

“Sau khi làm việc, chúng tôi đã xác định được nguyên nhân là do sản phụ bị vỡ tử cung, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Ban đầu người nhà yêu cầu khám nghiệm tử thi, tuy nhiên, khi xác định được nguyên nhân, gia đình đã xin đưa về để mai táng. Bước đầu, chúng tôi đã hỗ trợ để người nhà đưa 2 mẹ con sản phụ về quê mai táng”, ông Tiến nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này....


Nguyễn Duy