Đốt rẫy vướng can xăng, một phụ nữ bị lửa “nuốt chửng”

(Dân trí) - Sau nhiều ngày gom cũi, rác chị L. quyết định đốt để hoàn thành việc dọn rẫy cho gia chủ. Ngọn lửa nhanh chóng tìm đến can xăng của người đi làm rẫy giấu trong đống cũi. Đang cắm cúi làm việc, chị L. bị khối lửa phực lên trùm kín cơ thể.

Tai nạn thương tâm đã bất ngờ xảy đến với chị P.T.L. (30 tuổi, tạm trú tại Đắc Nông). Được biết, chị L. mới từ Nam Định vào Đắk Nông đi làm mướn hơn 1 tuần. Trước khi xảy ra tai nạn chị cùng nhiều lao động khác được một gia đình thuê dọn rẫy đồng thời khai hoang thêm diện tích rừng để trồng cà phê.

Chị L. bị bỏng nặng đang điều trị tại Chợ Rẫy
Chị L. bị bỏng nặng đang điều trị tại Chợ Rẫy

Chị L. được giao nhiệm vụ thu gom cây cũi, rác tập trung đốt thành từng đống đồng thời kiểm soát không để ngọn lửa cháy lan vào rẫy hoặc khu rừng kế cận. Thấy đống cũi chị tập trung thuận lợi, những người đi làm rẫy đã giấu can xăng dùng cho máy cưa. Sáng 25/5, chị L. châm lửa đốt rác, ngọn lửa cháy lớn rồi nhanh chóng tìm đến can xăng.

Đang cắm cúi gom dọn rác để đốt cho sạch, một tiếng “bụp” vang lên, khối lửa khổng lồ hắt ra. Không kịp chạy, chị L. té nhào xuống đất, trong tích tắc toàn thân chị bị ngọn lửa nuốt chửng. Thấy cột khói bốc lên kèm theo tiếng la hét kêu cứu, những người làm rẫy ở gần chạy tới giập lửa rồi đưa chị đến bệnh viện địa phương sơ cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển cấp cứu lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân bị bỏng lửa xăng với diện tích gần 30% cơ thể, trong đó có 11% bỏng độ sâu. Hiện bệnh nhân đang đối mặt với nguy cơ sốc bỏng và nhiễm trùng huyết với tiên lượng khá dè dặt từ phía bác sĩ.

Vân Sơn