Cứu sống một trẻ siêu nhẹ

(Dân trí) - Một baby có thời gian ở trong bụng mẹ ít hơn bất kỳ đứa trẻ nào vừa được xuất viện với trọng lượng lên tới hơn 2 kílô trong khi ở thời điểm trước đó, bé chỉ nặng chưa tới 10 ounce (283,5g).

Đó chính là bé Amillia Sonja Taylor, chào đời ngày 24/10 khi thời gian ở trong bụng mẹ chưa đến 22 tuần.

 

Các bác sĩ cho biết Amillia là đứa trẻ đầu tiên sống sót khi “quyết” đòi ra khỏi bụng mẹ với tuổi thai dưới 23 tuần. Khi đó, bé chỉ dài có hơn 24cm và nay là 66cm.

 

Tất nhiên, cô bé đã gặp một số tai biến liên quan tới hô hấp, tiêu hóa; bị xuất huyết não nhưng các bác sĩ tin tưởng những hiện tượng này sẽ không ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe của bé.

 

“Tiên lượng bệnh của cô bé rất tốt”, Paul Fassbach, bác sĩ chăm sóc Amillia từ khi bé mới được 2 ngày tuổi khẳng định.

 

“Nghe bác sĩ kể rằng cháu biết mỉm cười, một điều tưởng như không tưởng ở tháng tuổi của cô bé, chúng tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên", Sonja Taylor, mẹ của bé Amillia nói.

 

Amillia đã được nuôi dưỡng trong lồng ấp kể từ khi sinh, cô tiếp tục được thở hỗ trợ bằng máy sau khi xuất viện, về nhà.

 

Hà Anh

Theo CBS/Reuters