TPHCM:

Cứu sống bệnh nhân bị cưa sắt xé toác lồng ngực

(Dân trí) - Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương vừa cho biết, mới đây bệnh viện đã tiến hành thành công hai ca phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị cưa máy xé toác lồng ngực và một bệnh nhân bị bác sĩ “bỏ quên” miếng gạc trong ổ bụng nhiều tháng.

Theo đó, ngày 21/5, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân L.K.T (29 tuổi, ngụ tại quận 11, TPHCM) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp rối loạn, lồng ngực bị toác dài tới 20cm.

Trước đó, trong lúc đang sử dụng máy cưa sắt, anh T. vấp phải dây điện do không giữ được thăng bằng nên anh đã bị chiếc máy cưa, cưa ngay vào lồng ngực bên phải. Vết toác rộng và sâu đến nỗi mọi người có thể nhìn thấy được cả phổi bên trong.

Để giành lại sự sống cho bệnh nhân, ngay lập tức các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình này, ê kíp phẫu thuật đã phát hiện bệnh nhân bị rách tiểu nhĩ tim, nát thùy giữa phổi phải, đứt động mạch ngực trong.

BS đã cắt bỏ toàn bộ thùy giữa phổi, đồng thời khâu lại các vết rách của thùy trên, thùy dưới, cột lại động mạch ngực trong, khâu tiểu nhĩ tim. Đến nay sau 4 ngày được phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đang có diễn tiến tốt.

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương cũng vừa tiến hành phẫu thuật lấy ra miếng gạc đã bị bác sĩ “bỏ quên” trong ổ bụng của bệnh nhân T.V.P (44 tuổi ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM).

Được biết trước đó 8 tháng, bệnh nhân P đã đi mổ ruột thừa tại một bệnh viện đa khoa ở quận 10, TPHCM. Tuy nhiên, sau khi mổ người bệnh bị đau bụng, mệt mỏi nên quay lại bệnh viện và đến nhiều bệnh viện khác tiến hành chiếu chụp nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện một miếng gạc nằm dưới vết mổ cũ của bệnh nhân.

Sau ít ngày được phẫu thuật để lấy miếng gạc ra, các triệu chứng đau bụng và mệt mỏi của bệnh nhân đã “biến mất”.

Vân Sơn