Con gái nhận giác mạc từ mẹ: "Hơi ấm của bà vẫn luôn ở đây"

Minh Nhật Phương Linh

(Dân trí) - "Cho đi là còn mãi. Một người hiến, hai người sáng", câu nói khiến cả gia đình như nghẹn lại và ủng hộ quyết định cao cả của người phụ nữ U80.

Anh trai hiến thận giúp em ruột có cuộc đời thứ hai

"Nó thương em nó lắm! Thấy em như vậy không đành lòng nên nhất quyết đòi chia sẻ cho em một quả thận. Dù chính nó cũng chẳng phải đứa khỏe mạnh gì, lúc quyết định hiến thận cũng chỉ nặng mỗi 46kg", bà Phan Thị Thuấn, mẹ của hai anh em Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Đàn chia sẻ.

Cuối năm 2022, Nguyễn Thành Đàn, 32 tuổi, đi khám phát hiện suy thận mãn tính giai đoạn cuối sau khi có biểu hiện sưng mặt, sưng chân.

Con gái nhận giác mạc từ mẹ: Hơi ấm của bà vẫn luôn ở đây - 1

Bà Phan Thị Thuấn, mẹ của hai anh em Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Đàn (Ảnh: Khánh Đỗ).

Anh có tiền sử mổ thận 16 năm trước do một bên thận bị sỏi còn một bên bị teo bẩm sinh. Sức khỏe vốn đã yếu nên chỉ sau 5 tháng phát hiện suy thận, Đàn tiếp tục có thêm dấu hiệu của bệnh suy tim.

Lúc này, anh trai Nguyễn Thành Đạt quyết định hiến thận cho em sau khi chứng kiến em phải vật lộn chạy thận đến 3 lần mỗi tuần. 

"Gia đình cũng rất vui mừng khi thấy hai anh em biết hy sinh vì nhau nên ủng hộ vì muốn con trai có cơ hội sống lần hai", Bà Thuấn nghẹn ngào nói. 

Sau khi thăm khám và được bác sĩ thông báo rằng thận của hai anh em phù hợp để tiến hành ghép tạng, Nguyễn Thành Đạt vô cùng phấn khởi và tích cực bồi dưỡng chăm sóc sức khỏe để chờ ngày hiến tạng cho em.

Ngày 6/6, ca mổ ghép thận cho Nguyễn Thành Đàn diễn ra thành công tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đây cũng chính là ca ghép thận đầu tiên của thành phố Hải Phòng. 

Sau phẫu thuật, Nguyễn Thành Đạt được xuất viện trước trong khi Đàn ở lại bệnh viện theo dõi sự hồi phục của sức khỏe.

Khi Nguyễn Thành Đàn trở về nhà, hai anh em xúc động ôm lấy nhau, Đạt càng thêm hạnh phúc về quyết định liều lĩnh của mình, khi thấy em trai không còn xanh xao, gầy gò như hồi còn chạy thận. 

Hiện tại, Nguyễn Thành Đàn đã có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với sức khỏe ổn định.

Cụ bà U80 hiến giác mạc giúp lấy lại ánh sáng cho con gái và cháu trai

Ở tuổi 76, bà Vũ Thị Đoan, phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc này, bà ngay lập tức bày tỏ với gia đình về ước muốn hiến tặng đôi mắt của bản thân.

"Từ lúc mẹ còn chưa biết sẽ còn sống bao lâu thì mẹ đã nói với gia đình về mong muốn được hiến giác mạc của mình", bà Nguyễn Thị Huyền, con gái của bà Đoan, chia sẻ về mong muốn cao đẹp của mẹ mình.

Bà Huyền chia sẻ thêm rằng, khi nghe mẹ nói lên mong muốn đó thì ai cũng sốc. Cả gia đình cũng còn lăn tăn suy nghĩ chứ chưa đồng ý luôn.

Con gái nhận giác mạc từ mẹ: Hơi ấm của bà vẫn luôn ở đây - 2

Bà Nguyễn Thị Huyền, con gái của bà Đoan (Ảnh: Khánh Đỗ).

"Cho đi là còn mãi. Một người hiến, hai người sáng", câu nói của bà Đoan khiến cả gia đình như nghẹn lại và ủng hộ quyết định cao cả của người phụ nữ này.

"Gia đình rất tâm huyết với câu nói đó. Khi mẹ nói xong thì ai cũng có chút bần thần và ngỡ ngàng. Tuy nhiên, do xung quanh địa phương chúng tôi chưa thấy trường hợp hiến tạng nào nên còn đắn đo.

Vậy nên, cả nhà đã cùng nhau tìm hiểu thật kỹ để chuẩn bị tốt nhất cho việc hiện thực hóa tâm nguyện của mẹ", bà Huyền nhớ lại.

Ngày 24/7, gia đình đã nộp đơn đăng kí hiến tạng theo ý nguyện của bà Đoan. 4 ngày sau, bà qua đời.

Một ngọn nến vụt tắt lại thắp lên 2 ngọn nến khác. Đôi mắt của bà đã đem lại ánh sáng cho hai con người. Đó chính là cô con gái Nguyễn Thị Huyền (54 tuổi) và cháu trai V.D.H. (27 tuổi).

Trước đó, bà Huyền bị sẹo giác mạc mắt trái và anh V.D.H. bị đục giác mạc do chấn thương, cả hai đã được phẫu thuật ghép giác mạc cùng ngày 5/8.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công qua sự kết hợp của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương, cùng đội ngũ cán bộ y tế hàng đầu của Bệnh viện Mắt Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 

Ngày 7/8, cả 2 bệnh nhân đều có tiến triển tích cực, thị lực đang dần ổn định và hồi phục.

"Mang trong mình con mắt mới này, thứ tôi nhận được không chỉ là ánh sáng mà còn là tình thương ấm áp của mẹ", bà Huyền chia sẻ sự xúc động sau ca ghép giác mạc thành công. 

Bà Thuấn và bà Huyền là 2 trong số 3 gia đình có người thân hiến tạng tề tựu tại Bệnh viện Việt Tiệp tại Hải Phòng ngày 11/8 trong chương trình "Lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng".

Con gái nhận giác mạc từ mẹ: Hơi ấm của bà vẫn luôn ở đây - 3

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: Khánh Đỗ).

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thành phố Hải Phòng là nơi đầu tiên của Việt Nam thành lập Chi hội Hiến mô tạng.

Ông cũng thể hiện mong muốn đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép tạng, đưa kỹ thuật này trở thành hoạt động thường quy, đem lại sức khỏe cho nhiều người dân thành phố.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã vận động được hơn 1.200 đơn đăng ký hiến mô, tạng sau chết, chết não.

Qua đó, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần thắp lên niềm hy vọng cho những người không may mắn bị suy mô, tạng đang khắc khoải chờ đợi sự sẻ chia sự sống của đồng bào mình. Qua đó bồi đắp thêm tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.