Chuyện của ông giáo thoát bệnh nan y nhờ thuốc Bà Giằng

"...Đi, đứng, ngồi, nằm đều đau, đang ngồi muốn đứng phải lựa từ từ mới đứng thẳng được..."

Trông dáng vẻ đứng ngồi hoạt bát như bây giờ thì không ai nghĩ rằng ông giáo ấy gần 10 năm qua đã khổ sở vì bệnh thoái hóa cột sống, chạy chữa “tứ phương” mà căn bệnh nan y vẫn đêm ngày hành hạ. Thế rồi một lần tình cờ mua được 7 hộp thuốc Phong tê thấp Bà Giằng, uống xong 2 hộp đã nhẹ hẳn người.

Ông là Thạc sỹ Hoàng Văn Thanh, Trường khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự (Bắc Giang). Hôm gặp tôi, ông thuật lại khá nhiều chuyện éo le khi đi tìm thầy, tìm thuốc. Hóa ra ông bị thoái hóa cột sống lưng suốt từ đầu năm 2000. Đi, đứng, ngồi, nằm đều đau, đang ngồi muốn đứng phải lựa từ từ mới đứng thẳng được. Ông làm nghề giáo nên cái bàn giáo viên cũng phải kê cao vừa tầm tay với giáo trình vì không thể cúi được.

Ông Thanh kể “Nhiều lần đang trên lớp tôi phải co một chân cố nén đau đến hết giờ giảng bài. Có hôm đang ở nhà tôi nằm vật ra giường vì cái lưng bỗng đau quá. Có lần đúng lúc phải đến trường thì căn bệnh quái ác hành hạ, vợ tôi phải nhờ người khiêng tôi ra ô tô để đi. Cực thế, anh ạ!”.

Chuyện của ông giáo thoát bệnh nan y nhờ thuốc Bà Giằng - 1

Tại nhà riêng ở số 14 ngõ 99 đường Vương Văn Trà (TP.Bắc Giang), ông Thanh bày ra trước mặt tôi một tập dày đơn thuốc, y bạ và phim X-quang chụp thắt lưng ở nhiều góc độ. Đó là hồ sơ bao năm trời ông Thanh lặn ngụp chữa bệnh đủ kiểu tây y và đông y. Hầu hết cuốn y bạ và tờ đơn thuốc nào cũng kể bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm,…và kê hàng tá các loại thuốc cần uống nhưng cuối cùng đều không khỏi. Đến năm 2008, ông Thanh tình cờ xem tivi thấy quảng cáo bài thuốc Phong tê thấp Bà Giằng, rồi tìm ra Đại lý Hiền Dũng ở Bắc Giang mua 7 hộp 250 viên/hộp. Về uống hết 2 hộp, ông không còn thấy đau lưng nữa.

Tôi từng biết đến chất lượng và công hiệu của thuốc Bà Giằng qua báo chí, nghe ý kiến các chuyên gia đầu ngành Dược nước ta khẳng định tính ưu việt của thuốc Bà Giằng và đọc nhiều tên tuổi, địa chỉ, điện thoại các bệnh nhân khỏi bệnh nhờ bài thuốc gia truyền Bà Giằng đã nổi danh gần 100 năm nay. Song, khi trực tiếp chứng kiến chuyện thoát bệnh của ông Thanh, tôi càng thấy rõ thông tin bài báo này sẽ hữu ích với bất cứ ai đang mắc phải căn bệnh xương khớp như ông Thanh và đang còn phải lận đận đi “bái tứ phương”.

Chuyện của ông giáo thoát bệnh nan y nhờ thuốc Bà Giằng - 2

Ở tuổi 46, mặc dù ngoại hình có vẻ già trước tuổi bởi trải qua gần 10 năm cái lưng đau hành hạ, nhưng ông Thanh bây giờ hoạt bát hẳn lên, luôn miệng cười nói để chia sẻ cái ngọt ngào của hạnh phúc đã 2 năm thoát bệnh, để chia sẻ niềm vui thật giản dị mà như bình hoa lay ơn tươi màu giữa phòng khách gia đình.

Ông Thanh chìa ra cái thẻ công chức của mình có đủ ảnh, họ tên và số hiệu thẻ là T 21-15-111-140, rồi bảo rằng “Anh xem, tôi là công chức và làm ở ngành giáo dục nên rất thận trọng. Tôi khỏi bệnh từ năm 2008, nhưng phải chờ đến 2 năm sau, khi không thấy bệnh lại thì tôi mới tin Phong tê thấp Bà Giằng đúng là bài thuốc cứu mình thoát bệnh”

Như cách các cụ ta thường nói thì ông Thanh tìm đến thuốc Bà Giằng là “gặp đúng thầy, đúng thuốc”. Đầu năm 2010, ông mới viết thư cảm ơn gửi Công ty thuốc Bà Giằng và báo tin cho bạn bè từ Nam chí Bắc để chia vui. Và từ đó, ông nhân rộng cái cơ may của mình, mách bảo cách dùng thuốc Bà Giằng cho chị Bùi Cẩm Bích, 42 tuổi, cán bộ văn thư cùng trường, đang lâm bệnh thoái hóa cột sống. Ông còn tự bỏ tiền mua thuốc Bà Giằng và hướng dẫn kinh nghiệm kiêng kị chữa bệnh cột sống cho ông Đào Văn Yên, 44 tuổi ở thông Ninh Giang, Buôn Chóa (huyên Krông Nô, tỉnh Đăk Nông). Điều kỳ diệu là cả 2 người này đều khỏi bệnh. Mới đây, nhân dịp chuyến công tác các tỉnh Phía Nam ông Thanh đã vào tận Đăk Nông thăm lại ông Yên mới khẳng định chắc chắn thuốc Bà Giằng đã cứu chữa được người anh em ở vùng Tây Nguyên đó.

“Thoát bệnh nhờ thuốc Bà Giằng, ông có suy nghĩ thế nào về bài thuốc này và ngành đông y Việt Nam?”. Trả lời câu hỏi này, ông Thanh nói “Tôi rất cảm ơn Công ty thuốc Bà Giằng” và cho rằng: “Ngành y học cổ truyền, trong đó có bài thuốc Bà Giằng là vốn quý của cha ông ta. Mong sao thuốc Bà Giằng được quảng bá rộng hơn để nhiều người mắc bệnh xương khớp có cơ hội khỏi bệnh, nhất là những bà con nghèo ở các vùng miền đất nước”.

Lưu Minh Quân
Theo Báo Kinh tế hợp tác, số ra ngày 2-15/9/2010