Chàng trai khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới

Hồng Hải

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, chàng trai ở Phú Thọ gặp tai nạn, rơi vào tình trạng chết não. Nguồn tạng hiến của nam bệnh nhân đã cứu 4 cuộc đời đang lay lắt như ngọn đèn trước gió.

Sáng 18/7, tại Bệnh viện Việt Đức, 3 bệnh nhân sau 2 tuần được ghép gan và thận đã hoàn toàn tỉnh táo. Sắc hồng trở lại trên khuôn mặt trước đó vốn luôn xám xịt vì căn bệnh suy gan cấp và suy thận mãn của họ.

Họ là 3 trong 4 người được nhận nguồn tạng quý báu mà chàng trai 32 tuổi ở Phú Thọ đã để lại.

Chàng trai khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - 1

Bệnh nhân sức khỏe hồi phục sau 2 tuần được ghép gan (Ảnh: Hồng Hải).

Xúc động không nói lên lời, nhưng ánh mắt của họ rưng rưng bày tỏ lòng biết ơn chàng trai không quen biết, không may mắn từ giã cõi đời đã mang lại cho họ cuộc sống mới.

BS Hoàng Tuấn cho biết, bệnh nhân sau ghép gan là người đàn ông 48 tuổi hiện hồi phục gần như hoàn toàn. Da bệnh nhân bớt vàng, thần thái khỏe khoắn, các chỉ số hồi phục tốt.

Trước đó, anh trải qua nhiều đợt suy gan cấp, đã điều trị ổn định nhưng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều đợt cấp khác gây suy gan trầm trọng.

Còn với 2 ca được ghép thận, TS.BS Lê Nguyên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, họ đều là những người có thâm niên chạy thận nhân tạo hơn 10 năm, cuộc sống gắn liền với bệnh viện bởi cứ cách ngày họ lại phải đến viện lọc máu để duy trì sự sống.

Theo các bác sĩ, được ghép thận, đó là giấc mơ của bất cứ bệnh nhân suy thận mãn nào, bởi nó giúp họ có cuộc sống bình thường, thay vì gắn chặt với bệnh viện.

Ngoài 3 trường hợp này, một bệnh nhân ở Huế đã nhận được "món quà của chúa" - đó là trái tim của chàng trai trẻ. Bệnh nhân này mắc bệnh cơ tim giãn - suy tim 13 năm, trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Sau 2 tuần được thay tim, trái tim mới đã hòa nhập, giúp người bệnh có một sức khỏe tốt hơn.

Bệnh viện Việt Đức cho biết, người hiến tạng là anh Đ.V.Th. (32 tuổi, trú lại Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ). Anh không may bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về.

Ngay sau tai nạn, Th. được gia đình chuyển đến bệnh viện huyện Dân Lập, Phú Thọ, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức.

Dù được nỗ lực cấp cứu, nhưng anh Th. rơi vào tình trạng chết não. Dù đau đớn khi biết con không thể qua khỏi, nhưng khi được Đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giải thích, gia đình quyết định hiến tạng con để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Chàng trai khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - 2

Người thân bên Th. trong những giây phút cuối của cuộc đời (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chàng trai ấy đã khép lại tuổi thanh xuân khi nhiều ước mơ còn dang dở, nhất là khi chưa mang về cho gia đình một nàng dâu. Nhưng một phần cơ thể của anh vẫn đang tiếp tục mang lại sự sống cho những người khác.

Từ tạng hiến của Th., Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã thực hiện điều phối tạng. Theo đó, trái tim của Th. được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn - suy tim 13 năm. Lá gan và 2 thận của Th. được ghép cho 3 bệnh nhân ở Bệnh viện Việt Đức.

Chàng trai khép lại tuổi thanh xuân, hồi sinh 4 cuộc đời mới - 3

Bệnh nhân ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế hồi phục ngay sau ngày đầu phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).