Anh:

Cậu bé sợ cả gió mát mùa hè

(Dân trí) - Mỗi người sống qua một năm đều phải trải qua cảm giác nóng nực của mùa hè và lạnh giá của mùa đông, nhưng một cậu bé 7 tuổi tại Anh sợ từ cơn gió mùa hè, nước mát… bởi chứng dị ứng thời tiết lạnh hiếm gặp trên thế giới.

 

Cậu bé sợ cả gió mát mùa hè

Lúc nào bé Smith cũng phải chùm kín mít nếu không muốn phải nhập viện vì dị ứng
 

Hình ảnh quen thuộc của cậu bé Aidan Smith, 7 tuổi, sống tại Lytham (Anh) mỗi khi ra ngoài đó là một chiếc mũ trùm kín mặt chỉ để hở đôi mắt xanh biếc, găng tay, khăn quàng và áo khoác dày. Nếu không, da cậu bé lập tức nổi mề đay, phát ban và cơ thể bị sốc phản vệ (hiện tượng này có các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, tím tái mặt, khó thở,... rồi ngất lịm đi).

 

Cách đây 4 năm, vào năm 2008, bà Melissa, mẹ của Aidan đã phát hiện những biểu hiện sốc phản vệ của Aidan khi em gặp một cơn gió nhẹ. Mặc dù từ lúc sơ sinh đến khi Aidan 3 tuổi, bà mẹ này không hề phát hiện ra những biểu hiện nhỏ như nổi mề đay, phát ban…của em. Sau đó, 20 chuyên gia khám bệnh và chẩn đoán cho Aidan đều kết luận: em mắc phải chứng sợ thời tiết lạnh, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới và chỉ xuất hiện ở nam giới từ 18 - 24 tuổi. Tại Anh, mới chỉ phát hiện 6 trường hợp mắc bệnh này.

 

Bà Melissa cho biết: “Aidan không có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ một chút lạnh hoặc gió nhẹ cũng khiến nó không chịu nổi. Thật thương khi nhìn thấy Aidan buồn và rối loạn những lúc cháu phải ngồi trong nhà và nhìn thấy các bạn chơi đùa vui vẻ ngoài trời. Vì thế, gia đình tôi luôn cố gắng tạo cho cháu những điều thú vị nhất để cháu luôn vui vẻ và hòa đồng”.

 

Cậu bé mới chỉ lên 7 tuổi này chia sẻ: “Em rất buồn vì không thể chơi đùa ngoài trời cùng bạn bè, nhất là những trò như xây người tuyết, ném tuyết hoặc ăn kem và cùng cười vui vẻ. Em cũng thích bơi lội, nhưng không có hồ bơi nào có nhiệt độ cao hơn 17 độ, và em không thể chịu được nếu bơi ở đó”.

 

Không chỉ có thời tiết lạnh của mùa đông mới khiến Aidan khổ sở và sợ hãi, mà ngay cả những cơn gió của mùa hè cũng làm căn bệnh của em thêm trầm trọng. Em luôn phải đánh răng với nước ấm, không được ăn kem, thức ăn lạnh hoặc uống nước đá.

 

TS Walter Bottomley, bác sĩ da liễu của Aidan cho rằng: “Biểu hiện và mức độ nặng nhẹ của căn bệnh này ở mỗi bệnh nhân đều rất khác nhau. Có những trường hợp bệnh lý có thể biến mất sau vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, nhưng với Aidan thì cậu bé thật không may”.

 

Hiện tại, Aidan vẫn tiếp tục cuộc sống của em, một cuộc sống mà em cho rằng “nhiều lúc thật buồn tẻ, nhưng em luôn hạnh phúc vì có cha mẹ ở bên”.

 

Minh Chi

Theo Dailymail