Bộ trưởng Y tế động viên nữ sinh bị cắt cụt chân học ngành y

(Dân trí) - Chiều 19/3, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến Chợ Rẫy thăm nữ sinh bị cắt cụt chân do tắc trách của tuyến huyện. Bộ trưởng động viên cô học trò nhỏ cố gắng vượt qua chính mình, đồng thời khuyên Vi thi vào trường y, bộ sẽ tạo điều kiện để em công tác trong ngành.

Bé Hà Vi đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy
Bé Hà Vi đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Báo cáo vắn tắt tình trạng của bệnh nhân với Bộ trưởng, đại diện bệnh viện cho biết, hiện sức khỏe của bé Vi tạm ổn, vết thương mõm cụt khô. Bệnh nhân đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Bệnh viện đang điều trị và chăm sóc tích cực để sớm bước vào giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và lắp chân giả để Vi có thể tự đi lại được.

Để xác định rõ những sai phạm chuyên môn trong việc chẩn đoán, điều trị của bệnh viện huyện Cư Kuin đối với trường hợp nữ sinh Lê Thị Hà Vi, Bộ trưởng Kim Tiến đề nghị bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, TPHCM lập hội đồng chuyên môn, hội đồng y đức tuyến trên để xem xét và kết luận các vấn đề liên quan trên quan điểm “đúng nói đúng, sai nói sai”.

Bộ trưởng đề nghị, các bên liên quan sớm báo cáo kết luận của hội đồng chuyên môn, hội đồng khoa học về bộ để có cơ sở xử lý nghiêm những sai phạm tại bệnh viện huyện Cư Kuin.


Bộ trưởng Kim Tiến chỉ đạo bệnh viện Chợ Rẫy lập hội đồng chuyên môn, hội đồng y đức sớm kết luận việc tiếp nhận, điều trị của tuyến dưới cho trường hợp bé Hà Vi

Bộ trưởng Kim Tiến chỉ đạo bệnh viện Chợ Rẫy lập hội đồng chuyên môn, hội đồng y đức sớm kết luận việc tiếp nhận, điều trị của tuyến dưới cho trường hợp bé Hà Vi

Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện, Bộ trưởng Kim Tiến nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh cô học trò nhỏ với khuôn mặt xinh xắn, lanh lợi nhưng cơ thể đã bị cắt cụt mất một chân đến 1/3 đùi phải. Bộ trưởng động viên gia đình cố gắng chăm sóc về dinh dưỡng và tuân thủ việc điều trị để sớm ráp chân giả giúp bé Hà Vi trở lại với trường lớp, tiếp tục việc học tập.

Đại diện gia đình, em Lê Thị Thùy Trang (chị gái của Hà Vi) đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sớm xác định tỷ lệ thương tật cho em gái mình. Bên cạnh đó Thùy Trang yêu cầu ngành y tế phải có trách nhiệm trong việc điều trị và chi trả mọi khoản chi phí từ khi Hà Vi nhập viện cho đến việc ráp chân giả, thay chân giả suốt phần đời còn lại. Ngoài ra, gia đình cũng bày tỏ mong muốn được Bộ Y tế hỗ trợ tạo điều kiện để sau này Hà Vi được tiếp tục học tập và có công việc ổn định.

Bộ trưởng Y tế động viên nữ sinh bị cắt cụt chân học ngành y - 3
Bộ trưởng thăm, lắng nghe đề xuất của gia đình và tăng quà đông viên cô học trò nhỏ gặp tai ương do tắc trách của bệnh viện tuyến dưới
Bộ trưởng thăm, lắng nghe đề xuất của gia đình và tăng quà đông viên cô học trò nhỏ gặp tai ương do tắc trách của bệnh viện tuyến dưới

Đáp lại những đề xuất từ phía gia đình Hà Vi, Bộ trưởng Kim Tiến cam kết sẽ chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trong việc chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chế độ liên quan cho bệnh nhân.

Sau khi tặng quà, trong trao đổi riêng với bé Hà Vi, Bộ trưởng Kim Tiến đã động viên em cố gắng ăn uống để sớm bình phục sức khỏe. “Bác tin rằng với lực học rất tốt như hiện nay, cháu sẽ sớm thành công và trở thành người có ích cho xã hội. Hãy cố gắng để vượt qua chính bản thân mình. Đừng bao giờ tự ti mặc cảm. Hãy nhìn tấm gương của nhiều người không có cả chân lẫn tay nhưng vẫn khiến cả thế giới phải khâm phục. Cháu hãy thi vào trường y đi, nếu học giỏi, đủ năng lực thì nên chọn làm bác sĩ hoặc có thể làm điều dưỡng, kỹ thuật viên. Bác hứa sẽ quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để cháu ra trường được công tác trong ngành.”

Bé Hà Vi lặng lẽ gạt nước mắt sau những lời động viên của Bộ trưởng Kim Tiến
Bé Hà Vi lặng lẽ gạt nước mắt sau những lời động viên của Bộ trưởng Kim Tiến

Đáp lại sự quan tâm của Bộ trưởng Hà Vi đã xúc động bày tỏ lời cảm ơn, và hứa sẽ cố gắng. Nhìn xuống đùi phải đang quấn băng trắng toát, em lặng lẽ đưa tay, gạt hai hàng nước mắt lăn dài.

Vân Sơn