Bệnh viện những ngày giáp Tết

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, trong khi mọi người đang lo sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón xuân thì cũng có những người kém may mắn hơn do bệnh tật, đang phải ở bệnh viện, gắn với giường bệnh, thuốc men, dịch truyền... thay vì tất bật đón Tết.

Vẫn quá tải trầm trọng

Bên ngoài bệnh viện, không khí Tết đã đến rất gần. Bên trong bệnh viện, vẫn cảnh chen chân để lấy phiếu khám, 2 - 3 bệnh nhân nằm trên một giường bệnh, chưa kể số người nhà đi theo chăm nom, săn sóc.

Tại bệnh viện Nhi T. Ư, có thể nói là có con số kỷ lục bệnh nhân khám và điều trị nội trú do đợt rét kéo dài. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 1.700 lượt trẻ tới khám bệnh, liên tục có khoảng gần 950 trẻ nằm điều trị tại viện/810 giường. Vì thế bệnh nhi phải nằm ghép, nằm chung giường rất nhiều, nhất là các khoa Sơ sinh, Hô hấp, Tiêu hoá, Ung bướu, Tim mạch....

Chị Hải đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc nước mắt lưng tròng, ôm cậu con trai mới 24 ngày tuổi chạy khắp các phòng để khám, chụp X-quang phổi. Bác sĩ chỉ định bé phải nhập viện để điều trị. Còn tại khoa Hồi sức tích cực, tuy không có cảnh đông đúc, 2 - 3 bệnh nhân một giường như những khoa khác nhưng bệnh nhân ở đây hầu hết đều là những người bị bệnh rất nặng. Người thì phải thở máy, người thì dây dợ đầy mình. Với những người đi thăm nuôi, dường như chẳng còn khái niệm không gian, thời gian, chỉ biết cầu mong con cháu mình qua khỏi cơn nguy kịch.

Không riêng gì viện Nhi T.Ư, mà nhiều bệnh viện khác cũng luôn ở trong tình trạng quá tải trầm trọng dù Tết đã cận kề.

Như tại BV K, số bệnh nhân đến khám vẫn đông kỷ lục với 500 - 600 lượt bệnh nhân/ngày. Còn công suất giường thì hiện đã tới 280%, tức là có khoảng gần 2.000 bệnh nhân điều trị tại các khoa, phòng của BV K/467 giường bệnh.
Bệnh viện những ngày giáp Tết - 1

Hành lang bệnh viện K vẫn tấp nập những ngày cận Tết

Có mặt tại khoa Nội 1, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi nhìn thấy những bệnh nhân mới truyền xong hoá chất, mệt lả, co mình trong tấm chăn mỏng. Dường như chiếc quạt sưởi để ngay cạnh giường cũng không xua đi được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông miền Bắc, cũng chẳng thể sưởi ấm lòng người bệnh cũng như những người thân của họ. Những khuôn mặt buồn lặng lẽ.

Cay mắt trước niềm vui con trẻ

Những ngày này, bệnh nhân đông, công việc vẫn bộn bề nhưng để động viên, an ủi phần nào cho người bệnh, hầu hết các bệnh viện đều cố gằng đem lại một cái Tết nho nhỏ, cũng có bánh chưng xanh, hoa đào, mứt kẹo cho những bệnh nhân không thể về nhà. Họ đón Tết ngay tại bệnh viện, trên giường bệnh với sự chăm lo của các y, bác sĩ.

Bác sỹ Trần Phan Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, trước Tết, bệnh viện sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ bệnh án, tạo điều kiện cho bệnh nhân xuất viện, về sum họp ngày Tết với gia đình. Dù thế, vẫn còn khoảng hơn 400 cháu sẽ phải ăn Tết tại bệnh viện, vì lịch trình điều trị không thể gián đoạn. Bệnh viện đã chuẩn bị cho các cháu có đủ bánh chưng, giò, bánh kẹo ăn Tết, trang trí thêm cây đào, quất… như ở gia đình để các cháu đỡ tủi thân và cảm nhận được không khí Tết ngay trong bệnh viện.

BS Dương bùi ngùi nhớ lại, có những lần đi trao quà cho các cháu đón Tết, có bệnh nhi còn reo lên sung sướng vì nhờ ăn Tết bệnh viện mà một mình bé được “sở hữu” hẳn một gói mứt to đùng, rồi lại cả bánh kẹo, bánh chưng, rồi giò nữa chứ.
Bệnh viện những ngày giáp Tết - 2

Các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi BV Bạch Mai vui sướng
vì biết mình sắp được nhận món quà Tết đặc biệt từ bệnh viện
 
Bé hồn nhiên kể: ở nhà, Tết chẳng khi nào có giò, chỉ có bánh chưng, thịt mỡ cháy, còn mứt, cả nhà chỉ có đúng một gói để trên bàn thờ, phải hết Tết bố mẹ mới cho bỏ xuống. Ba anh em, giành nhau chí choé một lúc, bịch mứt đã trống trơn.

Tất cả mọi người đều cười ồ trước niềm vui của bé nhưng ai cũng không khỏi bùi ngùi, thương cảm.

Tại khoa Nhi BV Bạch Mai cũng có một số ít bệnh nhi phải nằm điều trị lại trong dịp Tết. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho hay, khoa đang lên kế hoạch để chuẩn bị quà Tết để các bé có một cái Tết ấm cúng ngay trong bệnh viện. Vì với con trẻ, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, ngày Tết cũng là một niềm vui.

Còn tại viện K, nhiều bệnh nhân đang được điều trị tích cực để được về nhà trong ngày Tết, cũng mong ngóng ngày về sum họp dù niềm vui không trọn vẹn.
Bệnh viện những ngày giáp Tết - 3

Được về ăn Tết cùng gia đình, người phụ nữ này vẫn thấy buồn
 
Thạc sĩ Đỗ Hồng Kiên, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV K chia sẻ: "Những ngày này, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để sắp xếp lịch trình điều trị, tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân về sum họp gia đình". Hơn ai hết, họ hiểu, với những bệnh nhân ung thư, liều thuốc tinh thần quan trọng chẳng kém gì so với tia xạ, hoá chất. Về với gia đình trong cái Tết sum vầy, họ sẽ có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, mong về một cái Tết trong năm tới.
 
Hồng Hải