Bệnh “cứ cười là co quắp”

(Dân trí) - Cười đùa và ngạc nhiên là một phần trong niềm vui sống nhưng đối với nhà khoa học Claire Allen (Anh), chúng có thể gây ra tình trạng bất thường giống như thôi miên: không thể nhìn hay di chuyển.

 

Bệnh “cứ cười là co quắp” - 1

Cơ thể của Allen sẽ bị co quắp trong vòng 30 giây đến 5 phút khi cảm xúc xuất hiện
 

Và điều bất thường nhất là nụ cười mỉm sẽ gây phản ứng mạnh nhất. Trong khi đó, các phản ứng khác như sợ hãi, giận dữ, vui đùa hay ngạc nhiên cũng gây ra phản ứng tương tự nhưng nhẹ hơn.

 

BS Allen bị mắc chứng ngủ rũ với các biểu hiện hiếm gặp mà có thể xuất hiện trong bất cứ tình huống đơn giản nào như tìm 1 cái ghế, thăm gia đình hay mua sắm. Thậm chí, việc chào hỏi 1 ai đó trên phố cũng có thể gây rắc rối. Cô đã bị ngã xe đạp khi một người bạn gọi cô.

 

Nếu không điều trị, cô Allen có thể gặp tới 100 sự cố mỗi ngày với thời gian kéo dài từ 30 giây đến 5 phút.

 

“Những tấn công này là do sự bất ngờ hay chuyển đổi cảm xúc đột ngột và cười gây kích ứng mạnh nhất”, BS Allen, 35 tuổi, cho biết.

 

“Biểu hiện đầu tiên là hiện tượng đầu gật gù như một đứa trẻ đang cố tỉnh giấc và sau 6 tháng, tôi đã bị suy sụp. Cách đây vài năm, tôi đã dừng công việc và chịu đựng 100 phản ứng mỗi ngày. Chúng thường xảy ra khi tôi gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó. Nó không gây đau nhưng tôi không thể diễn đạt hay nhìn thấy gì mặc dù hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể tôi co cứng”.

 

Biểu hiện của căn bệnh hiếm gặp này bắt đầu từ năm 2004, khởi đầu là rối loạn giấc ngủ, tỉnh giấc tới 30 lần/đêm. Sau đó, các cơ bắt đầu yếu và suy sụp hoàn toàn.

 

Tình trạng chỉ được cải thiện khi cô được điều trị bằng thuốc giúp kéo dài giấc ngủ. Hiện cô đã có thể ngủ khoảng 3,5 tiếng/lần. Đây là một bước tiến quan trọng bởi trong suốt 5 năm (kể từ 2004), cô chưa bao giờ ngủ được nhiều hơn 1 tiếng mỗi lần.

 

Minh Thu

Theo Dailymail