Bé 8 tuổi được ghép hai tay mới cùng một lúc

(Dân trí) - Trong một ca phẫu thuật được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ Philadelphia, Mỹ đã ghép cả hai cẳng tay và bàn tay cho một bé trai 8 tuổi bị mất tay từ khi mới lên hai.

 

Bé 8 tuổi được ghép hai tay mới cùng một lúc - 1
Bé Zion Harvey, 8 tuổi, ngắm đôi tay mới sau ca mổ ghép hồi đầu tháng này.

Với cậu bé Zion Harvey, ca mổ đột phá kéo dài 10 tiếng đồng hồ được tiến hành hồi đầu tháng này tại Bệnh viện Nhi Philadelphia là một giấc mơ có thực, vì em rất mong được bế cô em gái bé bỏng trong đôi tay của mình.

"Việc cháu thích nhất là sẽ đợi em bé chạy vào vòng tay cháu, cháu sẽ nhấc bổng em lên và xoay vài vòng", cậu bé háo hức nói.

Kíp mổ gồm 40 người, đứng đầu là BS. L. Scott Levin đã phải thực hành trên rất nhiều tử thi trước khi tiến hành ca mổ đầu tiên của thế giới trên một đứa trẻ.

"Thành công của cả mổ ghép hai bàn tay lần đầu tiên của Penn trên người lớn, được thực hiện năm 2011, đã cho chúng cơ sở để cải tiến kỹ thuật và phối hợp các phương án cần thiết nhằm thực hiện ca mổ phức tạp này trên bệnh nhi," BS. Levin, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình tại Penn Medicine và là giám đốc chương trình ghép tay của Bệnh viện Nhi Philadelphia cho biết.

Zion bị mất cả hai bàn tay và một bàn chân khi lên 2 do bị nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng và cũng khiến em phải ghép thận. Do em vẫn đang dùng các thuốc ức chế miễn dịch để ngăn không cho cơ thể đào thạn thận ghép, nên cậu bé trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho ca mổ ghép kiểu này.

Tuy nhiên, tinh thần lạc quan và sự kiên cường của cậu bé không hề bị tổn thương bởi bệnh tật. Việc mất đi cả hai tay và một bên chân đã không ngăn cản Zion. Cậu bé vẫn sử dụng tay giả để tự ăn uống và rất thích chơi trò chơi điện tử. Tuy nhiên, khi lớn hơn, Zion đã thầm ước một ngày nào đó sẽ có lại cả đôi tay.

"Cháu đã hy vọng có ai đó đề nghị cháu làm điều cháu muốn là được ghép tay và điều đó đã trở thành sự thực," cậu bé nói.

Bé 8 tuổi được ghép hai tay mới cùng một lúc - 2

Trong ca mổ, cẳng tay và bàn tay của người cho được ghép bằng cách nối xương, mạch máu, dây thần kinh, cơ, gân và da.

BS. Levin nhớ lại khoảnh khắc ông nhìn thấy hai bàn tay mới của Zion hồng lên - dấu hiệu máu đã lưu thông.

"Bàn tay đó đã sống. Nó đã trở thành một phần cơ thể của Zion, không khác gì bàn tay của tôi hay của bạn".

Ảnh

Zion Harvey, 8 tuổi, trong cả mổ ghép hai bên tay hồi đầu tháng này

Các bác sĩ trong kíp mổ - bao gồm BS. Scott Kozin, giám đốc Bệnh viện Nhi Shriners -Philadelphia, nơi Zion được điều trị đầu tiên - đã tham gia nhiều ca mổ ghép bàn tay cho bệnh nhân người lớn, nhưng phẫu thuật nhi khoa luôn rất khác, BS. Levin nói.

Bệnh nhi 8 tuổi không chỉ có xương và các cấu trúc giải phẫu nhỏ hơn, mà còn có những vẫn đề về phát triển.

"Vấn đề với bệnh nhi là các em còn có những vùng xương gọi là đĩa tăng trưởng," BS. Levin nói. "Chúng tôi phải rất cẩn thận khi nối bàn tay cho Zion để không xâm phạm hoặc làm tổn thương các đĩa tăng trưởng này vì chúng tôi muốn bàn tay của em còn lớn lên và dài ra."

Phẫu thuật này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những em bé bị mất đi đôi tay.

"Đây là kết thúc của một khởi đầu, chứ không phải khởi đầu của một kết thúc," BS. Levin nói thêm. "Chúng tôi đã có một bước tiến lớn với loại phẫu thuật này".

Cẩm Tú

Theo NBCNews