6 người Việt gặp nạn tại Campuchia chuyển về Chợ Rẫy

(Dân trí) - Đang trên hành trình tham quan danh thắng tại Campuchia, chiếc xe chở theo 26 người Việt tông trực diện xe tải khiến 1 người tử vong. 6 nạn nhân khác được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, 1 người trong số đó đang nguy kịch.

Sáng 19/3, chiếc xe du lịch 26 người chủ yếu là cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh (Bình Phước) xuất phát từ Lộc Ninh sang Campuchia đi du lịch. Theo dự kiến đoàn sẽ đến tham quan một số ngôi đền ở Siêm Riệp và nghỉ lại đây 2 ngày, sau đó đến Phnompenh rồi quay về lại Hoa Lư kết thúc chuyến đi ở ngày thứ 4. 

Khi vừa qua khỏi của khẩu Hoa Lư, chạy trên địa phận tỉnh Carache của nước bạn được khoảng 10km, chiếc xe bất ngờ đấu đầu trực diện với xe tải chở khoai mỳ khiến 1 người chết tại chỗ và 15 người trên xe bị thương.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 15 người bị thương
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 15 người bị thương

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 20/3 bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ tai nạn này. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa Chấn thương Chỉnh hình, Hồi sức Ngoại thần kinh, Ngoại lồng ngực. Hiện 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch là ông Nguyễn  Sơn Thủy (55 tuổi, ngụ tại Lộc Ninh, Bình Phước).

Thông tin từ BS Cao Thị Hồng, Phó khoa Hồi sức Ngoại thần kinh cho biết, ông Thủy được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Qua các kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân dập não trán thái dương bên trái, dập phổi, gẫy kín 2 xương cẳng chân 2 bên.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân để lấy não dập, làm sạch vết thương vùng đầu. Sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, phải thở máy và chăm sóc đặc biệt. Mặc dù đang được chăm sóc và điều trị tích cực, tuy nhiên tiên lượng của bệnh nhân rất dè dặt.

Dù đã được phẫu thuật nhưng tiên lượng của bệnh nhân Thủy vẫn rất nặng
Dù đã được phẫu thuật nhưng tiên lượng của bệnh nhân Thủy vẫn rất nặng

Các nạn nhân khác gồm Nguyễn Tấn Khanh (31 tuổi) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân; ông Chheang Mony (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) chấn thương vùng đầu, gãy cánh tay; bà Huỳnh Thị Kim Loan (47 tuổi) gãy hai xương cẳng chân, 2 xương cẳng tay;  Quảng Văn Tâm (41 tuổi) bị gãy hở cẳng chân phải, dập mạch máu; Nguyễn Đình Dũng (50 tuổi) bị chấn thương thành ngực (đã được xuất viện).

Nằm trên giường bệnh tại khoa Ngoại lồng ngực, anh Nguyễn Tấn Khanh bàng hoàng nhớ lại phút giây tai nạn kinh hoàng: “Xe vừa vượt qua cửa khẩu Hoa Lư khoảng 10km đến địa phận tỉnh Carache chúng tôi gặp một chiếc xe chở mì đang đỗ bên trái đường. Lúc này, một chiếc xe tải chở mì khác chạy ngược chiều với chúng tôi do tránh chiếc xe đang đỗ nên lấn tuyến”.

Theo anh Khanh, tình huống quá bất ngờ, cả hai tài xế không kịp trở tay nên đã tông trực diện vào nhau. “Sau tiếng ầm rất lớn rồi bị hất văng khỏi ghế, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, chân trái của tôi không cử động được, nhiều người kêu cứu thất thanh. Chúng tôi được người dân địa phương hỗ trợ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện”.

Vân Sơn