TPHCM:

Xích mích nhỏ, án mạng lớn

(Dân trí) - Xảy ra tranh cãi trong lúc mang nước rửa chén đến quán nhậu, Linh về lấy dao quay lại để giải quyết. Linh rút dao tấn công, nhóm nhân viên của quán nhậu cũng đánh lại. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị Linh đâm thấu tim.

Xích mích nhỏ, án mạng lớn - 1
Đoạn đường xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người bị đâm chết

Ngày 7/6, công an quận Tân Bình - TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trước số 23 đường Bàu Bàng (phường 13, quận Tân Bình).

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được xác định xuất phát từ mâu thuẫn không đáng có. Vũ Trần Huyền Linh (25 tuổi, thường trú phường 15, quận Tân Bình) chở nước rửa chén đến giao tại quán nhậu Nhật Phương (nằm trên đường Bình Giã, phường 13, Tân Bình). Đúng thời điểm này, các nhân viên của quán Nhật Phương đang ngồi ngay lối đi để chuẩn bị thực phẩm. Không chịu xuống xe mang nước rửa chén vào, Linh yêu cầu các nhân viên phải dọn đường để mình chạy xe vào tận bên trong quán.

Bực tức vì phải dẹp đường cho Linh, nhóm nam nhân viên phục vụ trong quán nhậu đôi co với Linh. Đôi bên “đấu khẩu”, sau đó Linh trở về lấy một con dao quay lại quán Nhật Phương trả thù. Linh lao vào tấn công Nguyễn Văn Lập Em (28 tuổi, quê Bến Tre, nhân viên phục vụ quán nhậu), bị Lập Em chụp thanh tuýp sắt đánh trả. Cùng lúc này, 2 nam nhân viên của quán là Phan Văn Tấn (21 tuổi) và Triệu Nguyễn Toàn (19 tuổi, cùng quê Bình Thuận) cầm gậy cùng Lập Em phản công lại.

Bị 3 người bao vây, Linh bỏ chạy ra hướng đường Bàu Bàng. Chạy được khoảng 100m thì Linh bị 3 người bắt kịp. Cuộc hỗn chiến xảy ra ngày trước số 23 Bàu Bàng. Linh bị nhóm Lập Em đánh “hội đồng” tới tấp. Khi Linh dùng dao chống đỡ thì bị vụt gãy cán dao. Trong cơn hăng máu, Linh vồ ngay đoạn dao còn lại đâm một nhát thấu tim Lập Em.

Xích mích nhỏ, án mạng lớn - 2
Hàng rào nơi Linh gói dao vào áo ném vào bên trong

Gây án xong, Linh bỏ chạy về đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) thì cởi áo dính máu, gói con dao ném qua hàng rào vào phần đất trống nằm trong sân bay rồi về nhà tắm rửa thay quần áo. Riêng nạn nhân Lập Em sau khi bị đâm gục được nhóm bạn đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bị nhát đâm chí mạng, Lập Em đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau vụ án, công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt điều tra vụ án. Khoảng 2h sau, biết không thể trốn thoát, Vũ Trần Huyền Linh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên