Xả súng kinh hoàng tại quán karaoke

(Dân trí) - Đêm 18/1, tại quán karaoke LaNa ở 177 Minh Khai - phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, một nhóm đối tượng bất ngờ xuất hiện xả súng liên tiếp. Khách hát và một người đàn ông sống gần đó thoát chết trong gang tấc.

Còn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ súng kinh hoàng, anh Nguyễn Khương Duy (SN 1990), nhân viên của quán trực tiếp chứng kiến vụ nổ súng, kể lại: Quán karaoke LaNa do anh Nguyễn Xuân Dũng (SN 1985) làm chủ. Đêm 18/1, sau khi anh Dũng vừa rời quán khoảng 15 phút thì bất ngờ hai chiếc xe ô tô hiệu Kia Morning và Inova đỗ xịch trước quán. 

Xả súng kinh hoàng tại quán karaoke - 1
Quán karaoke LaNa nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 7 đối tượng ngồi trên xe trong khi 2 đối tượng khác bước xuống lao thẳng vào quán, rút súng chĩa vào mặt anh Duy quát hỏi anh Dũng đâu. Quá khiếp hãi, anh Duy bỏ chạy ra sau nhà, còn chị Hoa vợ anh Dũng đang đứng ở trước cửa quán cũng bỏ chạy chạy sang nhà anh chồng ở gần đó.

Thấy vậy, các đối tượng xông thẳng vào trong nhà, bắn thẳng lên trần nhà thị uy. Lúc này, anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên của quán đang đứng ở cầu thang tầng 1 chứng kiến một phát đạn trượt đầu khách hát ở chân cầu thang. 

Xả súng kinh hoàng tại quán karaoke - 2
Những vết đạn găm chi chít trên trần nhà.

Sau đó, đối tượng dí súng vào đầu khách quát mắng. Khách chỉ kịp nói: “Không phải em” rồi bỏ chạy. Đối tượng còn lại đứng ở ngoài vỉa hè chĩa súng bắn vào gia đình ông Nguyễn Văn Lợi (nhà hàng xóm cạnh quán, kinh doanh cửa sắt, nhôm kính). Ông Lợi thoát chết trong gang tấc. Sau khi xả súng điên cuồng, các đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng thành phố Bắc Ninh.

Chị Phạm Thị Hoa, vợ anh Dũng cho biết gia đình không nợ nần, thù oán với ai. Chồng chị hiện vẫn chưa dám về nhà vì sợ nhóm côn đồ quay lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường Đông Ngàn và công an thị xã Từ Sơn đã xuống hiện trường lấy lời khai, thu thập chứng cứ, tài liệu. Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đoàn Thế Cường