Trông trẻ giúp mẹ, vẫn đỗ thủ khoa

(Dân trí) - Mẹ nhận giữ trẻ nên ngoài thời gian học trên lớp, về nhà Bảo Thy giúp mẹ trông trẻ, rồi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm giúp mẹ. Cô học trò đam mê môn Văn vừa đỗ thủ khoa khối C ĐH Quy Nhơn với tổng điểm 26 trong đó môn Văn được 9,25 điểm.

Con đường dẫn vào nhà cô thủ khoa Hoàng Bảo Thy (lớp 12A1, Trường THPT Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) là một con hẻm nhỏ rộng chừng hơn 1m. Ngôi nhà nằm sâu phía cuối con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngôi nhà có diện tích chưa đầy 20m2 nhưng luôn rộn tiếng trẻ thơ mà mẹ em nhận trông coi để kiếm tiền nuôi 2 chị em ăn học. Từ khi biết tin Thy đỗ thủ khoa, ngôi nhà nhỏ bỗng đông vui hơn bởi những người hàng xóm biết tin vui liền đến nhà thăm hỏi, chúc mừng.

Trông trẻ giúp mẹ, vẫn đỗ thủ khoa
Hoàng Bảo Thy vừa đỗ thủ khoa khối C ĐH Quy Nhơn với tổng điểm 26 (Văn 9,25; Địa 9; Sử 7,75 điểm). Không chỉ học giỏi, Thy còn chăm trẻ con rất khéo.

Trò chuyện với PV Dân trí, Bảo Thy nói em rất bất ngờ khi nghe tin mình đạt thủ khoa khối C Trường ĐH Quy Nhơn.

“Em không bao giờ nghĩ mình sẽ đạt điểm cao như vậy chứ nói gì đến chuyện mình đạt thủ khoa của trường. Em rất bất ngờ nhưng dù sao đây cũng là niềm vui không của chỉ riêng em mà cả gia đình, thầy cô, bạn bè em cũng vui. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trang bước vào đời của em thôi, chặng đường phía trước sẽ còn khó khăn, gian nan mà em phải cố gắng vượt qua…” - Bảo Thy chia sẻ.

“Từ nhỏ em đã thích theo ngành Sư phạm văn nên mơ ước sau này khi ra đời được làm cô giáo dạy Văn” - Thy tâm sự.

Cô Lê Anh Thoa - tổ phó bộ môn Văn Trường THPT Trần Cao Vân, người từng có thời gian ôn luyện thi học sinh giỏi cho Bảo Thy nhận xét: “Em Thy là một học sinh rất ngoan hiền, trầm tính, sống nội tâm, ít biểu hiện cảm xúc nhưng ở em có một ánh mắt rất lạ không thể nói thành lời. Mặc dù mình không phải là giáo viên chủ nhiệm không được dạy em nhiều nhưng trong thời gian ôn luyện môn Văn cho em để thi học sinh giỏi mình nhận ra ở Thy có một tố chất, cảm thụ về văn chương rất tốt. Ngay cả cách Thy nghe cô giảng và ghi bài đã khác các bạn khác, ít phát biểu nhưng đã phát biểu thì rất hay. Ở mỗi tiết học mình luôn bắt gặp ở ánh mắt em có sự cảm thụ văn chương đặc biệt”.

Còn cô Hoàng Thanh - người hàng xóm cũng vui lây chia sẻ: “Chẳng phải con cháu mình nhưng thấy hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn mà cháu lại ham học, học giỏi, bây giờ lại đỗ thủ khoa nữa. Vinh dự lắm xóm mới có một thủ khoa nên mọi người trong xóm góp tiền để tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mừng cho cháu. Vừa là động viên cháu, vừa khuyến khích cháu tiếp tục cố gắng học để mai này làm một cô giáo giỏi như cháu mơ ước”.

Bảo Thy sinh ra trong một gia đình khó khăn, nhà có 2 chị em, Thy là chị cả, sau là em gái năm nay lên lớp 7 Trường THCS Lê Lợi, học cũng rất giỏi. Bố em là anh Hoàng Thật, công nhân công ty cây xanh thành phố. Còn mẹ em là chị Nguyễn Thị Vân ở nhà nhận giữ 3 đứa trẻ, kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, cùng chồng nuôi 2 con ăn học.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng từ lớp 1 đến lớp 9, Thy luôn là học sinh khá giỏi. Ba năm học tại Trường THPT Trần Cao Vân, Thy đều là học sinh giỏi. Năm lớp 11, Thy đoạt giải Ba cấp tỉnh môn Văn.

Giấy khen từ lớp 1 đến lớp 12 của Bảo Thy.
Giấy khen từ lớp 1 đến lớp 12 của Bảo Thy.

Ngoài thời gian học trên lớp, về nhà Thy giúp mẹ trông trẻ, từ thay quần áo, đến cho trẻ ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước giúp mẹ, em đều làm rất giỏi.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Bảo Thy khiêm tốn nói: “Bí quyết của em cực kỳ đơn giản, đến lớp nghe thầy cô giảng bài về nhà học và làm bài cũ thật kỹ. Ngoài kiến thức sách vở, em còn tham khảo các sách nâng cao, đọc sách báo để hiểu sâu hơn về kiến thức thực tiễn ngoài xã hội có như thế làm bài văn sẽ có xâu chuỗi sự kiện gắn liền với thực tế thì sẽ hay hơn”.

Riêng đối với 3 môn thi đại học vừa qua, Bảo Thy cho biết: “Với môn Văn ngoài học nắm vững nội dung các tác phẩm, cần phải có vốn kiến thức sâu rộng về vốn sống thì khi phân tích mới hay được. Ở môn Địa thì em học Alat là chính bởi nó đầy đủ thông tin số liệu chính xác gắn gọn dễ nhớ. Riêng môn Sử thì nên tập trung học những mốc lịch sử, các sự kiện lịch sử quan trọng…”.

Không chỉ có sở trường các môn xã hội, Bảo Thy có điểm trung bình các môn tự nhiên khá tốt. Điểm tổng kết 3 năm phổ thông các môn như Toán, Lý, Hóa của Thy luôn đạt trên 8,0.

Doãn Công