TPHCM:

Những kẻ bất lương “kiếm ăn” từ tai nạn

(Dân trí) - Chiếc xe máy do một thiếu nữ điều khiển bị ô tô tải cuốn gọn vào gầm. Những người chứng kiến túa ra tìm cách cứu nạn nhân. Lúc này xuất hiện một thanh niên trà trộn vào đám đông, lợi dụng sơ hở để “kiếm ăn”.

Những kẻ bất lương “kiếm ăn” từ tai nạn - 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái trẻ bị xe tải cán chết và đối tượng “kiếm ăn” từ tai nạn bị bắt giữ - Ảnh Đ.Lê

Khoảng 16h30 chiều 24/4, dòng xe dày đặc đang lưu thông tại khu vực cầu vượt An Sương (quận 12, TPHCM). Bất ngờ, một tiếng va chạm cực lớn, kèm theo là những tiếng chà sát của sắt thép xuống mặt đường, tóe lửa. Hàng chục người kinh hoàng phát hiện chiếc xe tải đã “nuốt gọn” một xe máy, ngay phía dưới là cô gái trẻ bị cán ngang người.

Mọi người túa ra tìm cách cứu nạn nhân song cô gái đã tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn được giữ nguyên chờ cơ quan chức năng đến giải quyết.

Trong khi dòng người hiếu kỳ vây quanh vụ tai nạn càng lúc càng đông cũng là lúc những đối tượng chuyên “kiếm ăn” từ các vụ tai nạn bắt đầu xuất hiện. Một thanh niên dáng vẻ thư sinh trà trộn vào đám đông, tạo nên các tình huống xô đẩy để ra tay móc túi, trộm tài sản. Lần hành động này của tên “đạo chích” đã bị người dân bắt quả tang, tóm gọn giao công an xử lý.

Ngay sau đó, vụ tại nạn cũng được công an quận 12 khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu (26 tuổi, quê Bắc Giang). Chiếc xe tải gây tai nạn mang BS 63C-001.19 do tài xế Phạm Minh Việt Dũng (47 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) điều khiển.

Trong một vụ tai nạn khác xảy ra tại cầu vượt Linh Xuân (P.Linh Trung, Thủ Đức) khiến một thanh niên tên Cảnh (25 tuổi) bị bánh xe container cán chết ngay tại chỗ. Khi mọi người vây quanh để bảo vệ hiện trường thì xuất hiện một phụ nữ lao vào khóc lóc thảm thiết.

Ai cũng nghĩ là người nhà của nạn nhân xấu số hay tin tìm đến. Người phụ nữ này vừa khóc vừa lấy bóp tiền, điện thoại trong túi quần nạn nhân. Dù nhiều người thấy nhưng không ai ngăn cản vì lầm tưởng là thân nhân đang cất giữ tài sản của người bị nạn.

Vẫn đang lục lọi trên thi thể người chết thì đúng lúc này đội xử lý tai nạn giao thông có mặt. Người phụ nữ kia hốt hoảng tháo chạy lên xe máy do 1 thanh niên điều khiển chở vụt đi mất. Lúc này, những người chứng kiến và bảo vệ hiện trường vụ tai nạn mới vỡ lẽ người khóc lóc thảm thiết bên thi thể nạn nhân là một “nữ quái” trộm cắp chuyên nghiệp.

Những vụ móc túi người hiếu kì đứng xem tai nạn hay trộm tài sản của cả những người bị nạn dường như xảy ra thường xuyên. Bọn “đạo chích” không từ một thủ đoạn nào để chiếm đoạt tài sản.

Những kẻ bất lương “kiếm ăn” từ tai nạn - 2
Kẻ gian luôn lợi dựng sự sơ hở từ các vụ tai nạn để trộm tài sản của nạn nhân và những người hiếu kì đứng xem

Bị một chiếc xe tải quẹt vào khiến anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ quận Bình Tân) ngã nhào xuống đường bị thương tích nặng ở chân, mặt. Lợi dụng đường vắng, tài xế xe tải vội đạp ga tẩu thoát. Đang nằm lăn lóc trên vũng máu thì anh Phong thấy 1 đôi nam nữ xuất hiện chạy lại giúp đỡ. Sau khi đưa anh Phong vào lề đường, 2 đối tượng này trộm ngay chiếc xe tay ga của anh tẩu thoát.

Theo một cán bộ đội xử lý tai nạn giao thông quận 12, việc trộm cắp tài sản tại hiện trường các vụ tai nạn là có thật. Hiện cơ quan công an đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn vì khi nhận tin báo tai nạn phải mất một khoảng thời gian nhất định lực lượng địa phương mới tới được hiện trường. Khi chưa có người chuyên trách bảo vệ hiện trường thì việc mất trộm tài sản nằm ngoài tầm kiếm soát. Về tài sản của có liên quan đến vụ tai nạn bị lấy đi cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Việc cần làm nhất là người dân phải có ý thức bảo vệ tài sản của chính mình. Đồng thời nâng cao cảnh giác, tố giác những đối tượng khả nghi trà trộn vào đám đông để cơ quan chức năng có hướng xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Trung Kiên