Mỹ Dung: Tôi đang cô đơn

(Dân trí) - "Tôi đang cô đơn. Bạn có tin không. Đó cũng chính là lí do vì sao dạo gần đây tôi ít khi nhắc tới chuyện tình cảm của mình vì đơn giản thôi, làm gì có đâu mà “khoe”," Mỹ Dung tâm sự.

Vừa trở về từ chuyến biểu diễn dài ngày tại Châu Âu, Mỹ Dung đã bận rộn ngay với những buổi biểu diễn cuối năm. Một điều đáng buồn cho nữ ca sĩ xinh đẹp này là trong những chuyến đi, những lần xuất hiện, Dung hoàn toàn "một mình" khác với chính bản thân cô trước đây không lâu khi luôn có “một nửa” bên cạnh. Hỏi thì cô cười và đáp ngắn gọn: Tôi đang cô đơn.

Mỹ Dung: Tôi đang cô đơn - 1

Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng công việc nhé! Sự nghiệp của chị hình như vẫn “giẫm chân tại chỗ” đúng không?

Nếu bạn hỏi tôi câu này là tôi biết chắc chắn bạn không hay biết chuyện tôi vừa phát hành album vol 3 Từ lúc em đi nhưng vì vướng chuyến đi biểu diễn tại Châu Âu vừa qua nên chưa chăm chút được nhiều cho khâu quảng bá album, có thể sắp tới là một số đêm diễn giới thiệu album tại một số phòng trà tại Sài Gòn và Hà Nội, lúc đó tôi sẽ mời bạn đi nghe nhé!

Tôi sẽ rất vui mừng nếu nhận được lời mời của chị nhưng trước tiên tôi cần biết sản phẩm mới của chị có nội dung như thế nào?

Đây là một album nhạc trữ tình bao gồm những tình khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ nghe nhạc Việt Nam như: Xin còn gọi tên nhau, Không bao giờ quên anh, Trộm nhìn nhau, Một mai em đi, Mất nhau rồi, Mùa đông của anh, Sao em vô tình... Đây là một sản phẩm được thực hiện trong một thời gian ngắn - hơn 2 tháng - và chỉ sau một đêm quyết định bởi: Nếu không làm bây giờ thì sẽ rất khó để có thể thực hiện vào một dịp khác bởi tính tôi đã quyết là phải làm ngay, nếu chần chừ thế nào cũng sẽ bỏ qua.

Tuy được thực hiện trong hai tháng nhưng Từ lúc em đi là một sản phẩm được thực hiện một cách chu đáo và cẩn thận của Mỹ Dzung cũng như ekip. Có một điều đặc biệt trong album này là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Mỹ Dzung và ngôi sao số một của thị trường âm nhạc – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – trong ca khúc Lâu đài tình ái. Từ lúc em đi cũng đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa Mỹ Dzung và Công ty Tiếng Hát Việt ở vai trò sản xuất cũng như phát hành sản phẩm.

Mỹ Dung: Tôi đang cô đơn - 2

Vì sao chị quyết định ra một album nhạc sến nhạc xưa vào thời điểm này? Vẫn có dư luận cho rằng việc các ca sĩ ra đĩa nhạc sến nhạc xưa là tìm đường đi biểu diễn ở nước ngoài, chị nói sao với những nhận định như vậy?

Tôi chọn thể loại nhạc xưa để một lần nữa khẳng định thế mạnh của mình với dòng nhạc ballad. Ngoài ra vì bản thân tôi cũng rất thích những bài hát mang phong cách “sến” này, có lẽ vì tôi đã cảm được 1 phần nào đó những trải nghiệm của cuộc đời. Còn lý do tôi chọn dòng nhạc này để đắt show ở nước ngoài hơn thì ngoài mong đợi của tôi rồi. Nói cho cùng thì với bất cứ nghệ sĩ nào được biểu diễn cho khán giả nghe cũng đã là một hạnh phúc, đâu nhất thiết phải phân biệt khán giả trong và ngoài nước như bạn nói.

Chị có nghĩ song ca với Đàm Vĩnh Hưng sẽ giúp cho vị trí của chị tăng hạng? Và nếu có ai nói chị đang đeo báo danh tiếng mr. Đàm thì có làm chị buồn không?

Nếu có ai đó nghĩ như vậy thì cũng là điều bình thường thôi. Thậm chí, tôi còn thấy vui là khác vì khán giả cũng đã cảm nhận thấy tình cảm mà anh Hưng dành cho tôi và sự ngưỡng mộ tôi luôn dành cho anh Hưng.

Mỹ Dung: Tôi đang cô đơn - 3
Mỹ Dung trong chuyến lưu diễn tại Ba Lan

Cũng nhân đà câu chuyện về những người đàn ông bên cạnh chị, tôi có câu hỏi riêng tư thế này: Người đàn ông một đợt hay suốt hiện bên cạnh chị đâu rồi?

Tôi đang cô đơn. Bạn có tin không. Đó cũng chính là lí do vì sao dạo gần đây tôi ít khi nhắc tới chuyện tình cảm của mình vì đơn giản thôi, làm gì có đâu mà “khoe”?

Chị quá kiêu hãnh để không phải là người níu kéo?

Tôi cũng là 1 ng phụ nữ yêu hết mình và cũng yếu đuối trong tình yêu nhưng khi cảm nhận thấy giữa  hai người không còn sự đồng cảm và chân thành thì tôi sẽ chủ động dừng lại thôi và bắt đầu ở một chặng đường mới, những người bạn. Tôi luôn trân trọng những người mà tôi chọn làm bạn. Tôi luôn cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi những người thương yêu tôi.

Mỹ Dung: Tôi đang cô đơn - 4
Với bạn thân Thành Trung

Mỹ Dung ngày nay nhìn thật khác, ít ra là trông chị đẹp hơn so với mấy năm trước, tôi hỏi dù chẳng thấy lạ lắm vì nhiều người bây giờ vẫn thường đẹp lên nhờ "dao kéo"?

Thực ra thì thời gian này tôi hay nhận được lời khen là nữ tính hơn, mặn mà hơn. Có lẽ là do tôi đã tới độ "chín" rồi chăng?

Câu hỏi cuối cùng, vì sao đang là Mỹ Dung chị lại đổi thành Mỹ Dzung như tuyên bố mới đây của chị trên một tờ báo?

Tôi thay đổi nghệ danh vì có 2 lí  do. Thứ nhất,  muốn thêm nhiều thành công và thứ hai để tránh sự trùng lặp thôi. Đơn giản vậy thôi!

Vậy từ giờ tôi sẽ gọi chị là Mỹ Dzung, cảm ơn chị rất nhiều.

Nguyên Phan