Một học sinh chết bí ẩn

Cháu bé được cho đã chết bí ẩn là Hồ Thị Hà (5 tuổi, trú thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà - Quảng Ngãi).

Ngày 5/11, ông Hồ Văn Truyền, Trưởng Công an xã Trà Thọ, cho biết sáng sớm 5/11, ông Hồ Xuân Hiệp (ba cháu Hà) chở cháu Hà đến trường mẫu giáo Bắc Dương để học. Do là buổi đầu tiên đến trường nhưng ông Hiệp lại không báo nên giáo viên phụ trách không biết có cháu Hà nhập học.

Khi các bạn vào học, Hà phải đứng ngoài sân khóc và bỏ về. Đến trưa cùng ngày, người nhà không thấy cháu Hà về liền đi tìm nhưng không có kết quả.
 
Sau đó nhiều ngày, “Khi nghe người dân phản ánh chúng tôi đã điện báo cho cơ quan công an và các huyện lân cận để phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được cháu Hà. Sau đó, ông nội cháu Hà là Hồ Văn Lế (70 tuổi) đi lên núi tìm cháu nhưng lại bị sụp hầm và chết. Từ đó, người dân lo sợ nên không dám đi tìm nữa” – ông Truyền cho biết.

Đến chiều 20-10, anh Hồ Văn Thới, người cùng thôn, trong lúc đi làm rẫy phát hiện thi thể cháu Hà trong hang đá trên núi Đồi Chót đã bốc mùi hôi thối.

“Từ trường mẫu giáo đến nơi phát hiện xác cháu Hà khoảng 1,5 km. Đây là chuyện khó xảy ra bởi với một đứa bé 5 tuổi thì không thể tự lên được những dốc núi dựng đứng thế này được” – ông Truyền nói.

Theo ông Truyền, khi phát hiện, cháu Hà nằm ngửa, nội tạng đã bị mất, quần áo và mũ vẫn nguyên vẹn.

Theo Niêm Hà
Người Lao Động