Hoa khôi HV Cảnh sát “mách nước” sỹ tử trước giờ G

(Dân trí) - Với hoa khôi Học viện Cảnh sát nhân dân 2011, Vũ Lan Anh, thì các thí sinh đừng cố vùi đầu vào sách vở trong những ngày cuối mà nên giữ tâm lý thật thoải mái để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp bắt đầu.

Tại sao là nữ, Lan Anh vẫn quyết định đăng kí thi vào trường CS, một trường vốn nổi tiếng đông "phái mạnh"?

 

Lúc đầu em định đăng ký thi ĐH KHXH&NV vì em thích viết báo và tham gia các hoạt động XH nên muốn học trường ngoài cho năng động. Hồi nhỏ em từng viết bài cho báo Nhi đồng và TNTP được đăng vài bài rồi đấy.

 

Thi vào HVCSND có thể nói là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em vì thú thật trong gia đình em không ai theo ngành này cả nên tất cả với em đều rất lạ lẫm. Khi bố mẹ em gợi ý em thì em cũng không muốn nhưng sau khi bố mẹ thuyết phục thì em cũng muốn thử sức với môi trường này thế nào. Thế là em đăng ký thi và không ngờ đỗ.

 

Bố mẹ đã thuyết phục thế nào để em đồng ý thi HVCSND?

 

Bố mẹ em có nói là vào môi trường đó được rèn luyện nhiều và con gái sau này ra có công ăn việc làm ổn định. Quả thật vào trường rồi mới biết, không chỉ rèn luyện về thể chất mà cả tinh thần nữa.

 

Bọn em được học bắn súng (trước đó em không nghĩ mình sẽ được tiếp xúc với súng ống), học võ, học bơi và nhiều thứ nữa. Quan trọng là bố mẹ nói vào đây, con người sẽ trưởng thành hơn nên bảo em thử sức.

 
Hoa khôi HV Cảnh sát “mách nước” sỹ tử trước giờ G - 1
Vũ Lan Anh từng định theo đuổi nghiệp viết lách trước khi đăng ký vào HVCSND.
 

Giả sử lúc đó không đỗ HVCSND, Lan Anh có nghĩ cánh cửa duy nhất để lập nghiệp đã khép lại?

 

Hôm trước em vừa đọc một bài báo về vấn đề học ĐH hay chọn nghề và em đã viết ngay trên facebook, nếu trở lại 4 năm về trước, chưa chắc em đã chọn con đường học ĐH bởi không phải chỉ có con đường ĐH mới biến ước mơ của mình thành hiện thực.

 

Thực tế, trường ĐH lớn nhất, dạy ta nhiều điều nhất là trường đời. Nếu không đỗ ĐH thì vẫn còn rất nhiều con đường để mình lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình.

 

Với kinh nghiệm từng thi ĐH của mình, theo em 3 ngày trước “giờ G”, các thí sinh nên làm gì?

 

Trước kỳ thi ĐH, mà có lẽ với nhiều bạn thì đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho mình tâm lý, tư tưởng thật thoải mái, giữ gìn sức khỏe thật tốt.

 

Nhiều người nghĩ rằng càng sát kỳ thi càng phải cố học không sợ quên nhưng kiến thức thì đã được chuẩn bị trong một thời gian khá dài rồi nên nếu không thoải mái về tư tưởng sẽ bị ảnh hưởng không tốt cho ngày thi.

 
Hoa khôi HV Cảnh sát “mách nước” sỹ tử trước giờ G - 2
 

Vào thời điểm đó, gia đình Lan Anh đã hỗ trợ, động viên thế nào?

 

Thời điểm em ôn thi, ở nhà có mỗi hai mẹ con vì đợt đó, chị làm trong SG nên bố vào giúp chị ổn định chỗ ở. Bình thường bố mẹ em cũng không gây áp lực gì cho em cả vì tinh thần tự giác của em cao lắm, không bao giờ để bố mẹ phải bắt phải đi học.

 

Đợt em thi thì chỉ có bác đưa em đi thi thôi vì mẹ em bận, không cùng em từ Lạng Sơn về Hà Nội gần tuần lễ được nên em cũng hơi tủi thân một chút khi thấy các bạn khác được bố mẹ đưa đi thi.

 

Thế theo kinh nghiệm của mình, thí sinh ở xa nên đến trước ngày thi mấy ngày thì hợp lý?

 

Tùy vào điều kiện của từng gia đình, nhưng em nghĩ lên trước hai ngày là phù hợp. Trường khác em không rõ lắm nhưng trường em có thể liên hệ thuê phòng trọ trước, đến ngày mình lên là được, đỡ mất thời gian và tiền bạc.

 

Trong trường hợp thuê trọ ngoài, thí sinh nên chú ý điều gì về nơi trọ?

 

Về phòng trọ thì tốt nhất nên tìm được nơi có điều kiện tốt một chút về điều kiện học tập, sinh hoạt và an ninh trật tự. Tốt nhất các thí sinh nên thuê ở gần trường, đảm bảo giao thông đi lại trong ngày thi, không lo bị tắc đường.

 
Hoa khôi HV Cảnh sát “mách nước” sỹ tử trước giờ G - 3

Theo Lan Anh, giữ được tâm lý thoải mái trước ngày thi là vô cùng cần thiết.
 

Ít ngày trc kì thi, theo em học, ngủ thế nào thì vừa?

 

Theo em nên ngủ vừa đủ 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe, không nên thức quá khuya. Lúc này không cần thức khuya để ôn bài. Dù có yên tĩnh thật nhưng ôn thi lúc đó sẽ tạo cảm giác mệt mỏi trong ngày hôm sau và có thể khiến đầu óc thiếu minh mẫn, sự tập trung không hiệu quả.

 

Bật mý chút nhé, Lan Anh có "mê tín" trước ngày kì thi không?

 

Có chứ, tâm lý mà anh. Trước ngày thi em toàn ăn xôi đỗ và uống sữa đậu. Lên Hà Nội, em cũng đi Quốc Tử Giám nhưng đợt đó bị SV tình nguyện cản nên chỉ sờ được đầu hai “cụ rùa” thôi. (cười)

 

Trần Lê

(ảnh nhân vật cung cấp)