Cậu bé Việt Nam đặt chân tới Nam Cực đúng mùng Một Tết

(Dân trí) - Đúng như dự kiến ban đầu, cậu bé Phạm Vũ Thiều Quang đã đặt chân tới Nam Cực vào khoảng 17 giờ chiều mùng Một Tết (3/2 Dương lịch) qua đó trở thành người châu Á trẻ tuổi nhất có mặt tại vùng đất băng giá này.

Khởi hành từ ngày 25 Tết (28/1 dương lịch) tới Buenos Aires (Argentina), chuyển tiếp đến Ushuia - thành phố cực Nam của thế giới và lên tàu thám hiểm MS Fram, sau hành trình kéo dài 7 ngày, cậu bé bước sang tuổi thứ 10 Phạm Vũ Thiều Quang cùng bố đã đặt chân tới đảo Deception, Nam Cực vào đúng ngày mùng Một Tết Tân Mão.

 

Với việc có mặt trên hòn đảo này vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/2 dương lịch, Phạm Vũ Thiều Quang đã chính thức trở thành người châu Á trẻ tuổi nhất có mặt tại lục địa lạnh giá này.

 
Cậu bé Việt Nam đặt chân tới Nam Cực đúng mùng Một Tết - 1
Thiều Quang tại đảo Deception, Nam Cực. (ảnh: Dân Việt)
 

Được biết, vào buổi sáng mùng 1 Tết âm lịch, sau khi dễ dàng vượt qua eo biển Drake Passage để tiến vào quần đảo Shepland và chuẩn bị đổ bộ lên Nam Cực trong buổi chiều cùng ngày, các thành viên trong đoàn không khỏi lo lắng khi nhiệt độ dù chỉ 6 độ C nhưng mưa to và gió mạnh lên tới 40m/s.

 

Nhưng vào thời điểm quyết định, hai bố con nhà thám hiểm nhí này đã nhận được sự ủng hộ tích cực của thời tiết. Và đến 17 giờ 15 phút, Phạm Vũ Thiều Quang đã có mặt tại đảo Deception, điểm dừng chân quen thuộc của các nhà nghiên cứu, thám hiểm Nam Cực.

 

Và trong vài giờ đồng hồ “dạo chơi” đảo Deception, cậu bé đang học lớp 4 trường QT Singapore này được ngắm tận mắt những con chim cánh cụt Gentoo hay sư tử biển cũng như hứng chịu đủ mọi loại hình thời tiết: mưa, tuyết, nắng, sương mù nơi đây.

 
Cậu bé Việt Nam đặt chân tới Nam Cực đúng mùng Một Tết - 2

Thiều Quang và bố tại đảo Deception (ảnh trên) và Thiều Quang cùng chiếc tàu của chuyến đi (ảnh dưới).
 

Sau đó, hai bố con cùng cả đoàn rời đảo để tiếp tục cuộc hành trình cùng niềm vui đến khó tả khi đã chinh phục tại vùng đất lạnh giá mà ít người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng.

 

Không những thế, quan trọng hơn, như chính cậu bé Thiều Quang tâm sự, đó còn là “small step of a child, but a big step of the children” (bước đi nhỏ bé của một đứa trẻ, nhưng là bước tiến lớn của trẻ em nói chung- ND).

 

L.T.T