Ngôi sao Việt lộ diện 15 thí sinh đi Hàn Quốc

(Dân trí) - Để có được cơ hội đi Hàn Quốc, các thí sinh đã phải lập nhóm luyện tập quên ăn quên nghỉ từ sáng sớm cho đến nửa đêm. Cuối cùng 15 thí sinh xuất sắc đã lộ diện, nhận tấm vé đi Hàn Quốc...

Tập 7 Ngôi sao Việt phát trên sóng VTV3 lúc 20 giờ ngày 26/4 sẽ chính thức lựa chọn 15 thí sinh lên đường sang Hàn Quốc, tuy nhiên đến thời điểm này những gương mặt xuất sắc nhất đều đã lộ diện.

Trải qua các vòng thi đơn, lập nhóm, tách nhóm rồi lại lập nhóm mới, phải hoàn toàn tự dựng bài, chọn trang phục và luyện tập cả về thanh nhạc lẫn vũ đạo để thể hiện tác phẩm một cách xuất sắc nhất chỉ với 1,5 ngày, các thí sinh Ngôi sao Việt đã chứng minh khả năng thích ứng để trở thành một ngôi sao đa năng trên sân khấu của mình.

Thí sinh Thu Giang

Thí sinh Thu Giang

Khác với format chương trình nhập khẩu từ Âu – Mỹ chỉ chú trọng vào giọng hát, Ngôi sao Việt muốn tìm những nhân tố mới có thể vừa hát vừa nhảy theo phong cách Hàn Quốc. Các giám khảo cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc đều  thừa nhận khả năng thích ứng của thí sinh Ngôi sao Việt, dù không phải lúc nào chất lượng cũng được như ý. Trên thực tế, để tìm được những người vừa hát hay lại nhảy đẹp hoàn toàn không phải dễ dàng bởi giọng hát đẹp không phải lúc nào cũng có thể đi cùng vũ đạo. Để có được cơ hội đi Hàn Quốc, các thí sinh đã phải lập nhóm luyện tập quên ăn quên nghỉ từ sáng sớm cho đến nửa đêm.

Diệu Linh và Kim Cương

Diệu Linh và Kim Cương

Không khó để đoán những gương mặt nổi bật nhất của Ngôi sao Việt năm nay. Thu Giang, thí sinh đa phong cách giỏi tiếng Anh và Hàn ngay từ vòng sơ tuyển đã được Phương Thanh kỳ vọng đi tới vòng cuối cùng. Baek Ji Young cũng khen Thu Giang là thí sinh có màu sắc giống mình nhất ở cuộc thi. Đối thủ không hề kém cạnh thí sinh này là Phương Linh, cô gái xứ Nghệ có giọng hát khỏe sẵn sàng hạ đo ván bất cứ đối thủ nào. Điểm cộng của Phương Linh còn là vũ đạo đẹp mắt rất phù hợp với công nghệ đào tạo của Hàn Quốc.

Trong khi đó, Thúy Vy với gương mặt đẹp, body chuẩn, vũ đạo không thể chê cũng là ứng viên tiềm năng của Ngôi sao Việt. So với những đối thủ khác như Kim Cương, Diệu Linh, Ngọc Ánh…, rõ ràng dù giọng yếu hơn nhưng rất có thể Thúy Vy sẽ làm nên chuyện, bởi như khẳng định của Kim Jin Woo: Kkhông phải thí sinh có thể nhảy tốt hoặc hát hay mà là thí sinh có bao nhiêu khả năng để phát triển”. Rất nhiều giọng hát hay của Ngôi sao Việt đã bị loại rất sớm vì không hợp với tiêu chí của chương trình.

Anh Khoa

Anh Khoa

Với khả năng hát, sáng tác và nhảy, Soobin Hoàng Sơn - người nổi tiếng của giới undergound Hà Nội - cũng đầy tham vọng trở thành Ngôi sao Việt mùa đầu tiên. Trong khi đó, “hot boy” của chương trình, chàng sinh viên ĐH Anh quốc tại Việt Nam, cũng là bạn cực thân của Hoàng Sơn – Lê Thanh Tùng lại được các giám khảo kỳ vọng sẽ còn tiến xa. Thanh Tùng có giọng hát tốt, ngoại hình dễ thương, nhưng điểm yếu của thí sinh này là luôn mang khuôn mặt buồn lên sân khấu.

Thí sinh được giám khảo Phương Thanh đặt kỳ vọng rất nhiều trong chương trình chính là Anh Khoa, người được chị “vớt” vào chương trình. “Ban đầu Khoa đi chơi rồi bị dụ dỗ đi thi luôn, anh chàng này quá vô tư với cuộc thi nên lúc đầu tôi không để ý lắm, tuy nhiên tôi nhìn thấy cái hay của Khoa. Phương Thanh chưa nhìn lầm người bao giờ”, giọng ca Trống vắng nói.

Kim Cương

Kim Cương

Minh Dũng, Đức Việt, Trung Thành và Anh Khoa

Minh Dũng, Đức Việt, Trung Thành và Anh Khoa

Chị cũng cho biết thêm, một thí sinh khác là Minh Dũng cũng được chị rất vọng về giọng hát, tuy nhiên điểm bất lợi của thí sinh này là không “sáng” về ngoại hình theo phong cách Hàn quốc. Trong khi đó Y Kroc tuy sở hữu một giọng hát hay, nhiều cảm xúc nhưng rất khó có cơ hội sang xứ sở Kim Chi bởi đã định hình cho mình một phong cách riêng và rất khó thay đổi điều này.

Điểm mặt “top 15” còn có Đức Việt, thí sinh cực cá tính với những bước nhảy uyển chuyển rất dễ truyền cảm hứng cho người xem. Các thí sinh mạnh về vũ đạo khác là Ngọc Tân, Anh Huy, Lê Huy, Hồng Phú cũng tràn đầy cơ hội bay tới Hàn Quốc bởi khó có ai qua mặt được họ. Hai giọng ca trẻ rất được kỳ vọng là Minh Anh (12 tuổi) và Thảo Linh (13 tuổi) tuy được Baek Ji Young và Phương Thanh rất yêu thích nhưng còn quá non để thích nghi với một kịch bản nghiêm ngặt với những thay đổi liên tục tại Hàn Quốc. “Hai cô bé này đã sẵn có giọng, chỉ cần thời gian, chắc chắn cả hai sẽ tiến rất xa” – Phương Thanh khẳng định.

Hà Thanh