Hương Tràm nổi da gà khi nghe thí sinh hát cải lương

(Dân trí) - Ở tuần này, Hương Tràm gây bất ngờ khi lần đầu làm giám khảo dù chỉ với vai trò khách mời. Nữ ca sĩ trẻ thể hiện được sự hoạt ngôn và gây được nhiều thiện cảm khi đưa ra những nhận xét dành cho các bé. Đồng hành trên ghế nóng với Hương Tràm như thường lệ là nghệ sĩ Thanh Bạch và Minh Nhí.

Bán kết 2 Siêu nhí tranh tài chính thức khép lại với phần tranh tài của Thanh Hiển, Gia Quý và Quốc Huy. Đây là đêm thi quan trọng và mang tính chất quyết định tìm ra 3 gương mặt xuất sắc nhất sau 2 đêm thi bán kết để bước vào chung kết xếp hạng.

Các vị giám khảo rất hào hứng với các tiết mục của các bé
Các vị giám khảo rất hào hứng với các tiết mục của các bé

Mở đầu cho chương trình là phần thi của Gia Quý. Cậu bé mang đến vở kịch thể hiện tình yêu quê hương biển đảo sâu đậm và tinh thần quật cường chống lại thế lực thù địch. Tiết mục dựa trên nhân vật Mai An Tiêm và mụ phù thủy bạch tuột trong truyện cổ tích Nàng tiên cá. Sự kết hợp nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc giữa kịch nói và ca hát kèm theo vũ đạo đã giúp Gia Quý chinh phục được ban giám khảo. Ba vị giám khảo dùng rất nhiều mỹ từ để khen ngợi cho phần thi chỉn chu này. Hương Tràm nhận xét: “Cô nhìn hấy được hình ảnh người nghệ sĩ đa phong cách của con trên sân khấu. Con đăng ký là hát nhưng lại làm tất cả mọi thứ từ diễn xuất đến vũ đạo đều rất tốt. Đến khi con hát cải lương cô đã nổi hết cả da gà. Đặc biệt cô thích gương mặt của con khi đóng một người nha khắc khổ, nó khiến cô nhớ gia đình mình nhiều hơn.”

Bé Thanh Hiển tiếp tục tạo dấu ấn với màn ảo thuật đầy cuốn hút khi hóa thân thành Tôn Ngộ Không. Ngoài ra, Thanh Hiển còn khéo léo mang rất nhiều nhân vật hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ vào tiết mục của mình.

Tiết mục xuất sắc của Gia Quý
Tiết mục xuất sắc của Gia Quý

Quốc Huy một lần nữa khẳng định kỹ năng vũ đạo trời phú trong tiết mục nhảy hiện đại trong bóng đêm. Sự kết hợp chính xác đến từng chi tiết của Quốc Huy và các diễn viên hỗ trợ đã tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, lôi cuốn khán giả không rời mắt. Phần thi gợi nhớ lại ký ức khi mô phỏng lại một game mà khi còn nhỏ ai cũng đã từng chơi. Dưới hàn ghế khán giả, Việt Hương “quẫy tung nóc” cùng khán giả trong nền nhạc vô cùng sô động. Giám khảo Minh Nhí thích thú với thông điệp “Chó là bạn chứ không phải đồ ăn” mà tiết mục mang lại, anh cho biết : “ Ý nghĩa quá hay, tôi nghĩ là đến một ngày nào đó cúng ta không ăn thịt chó nữa, chúng ta tôn trọng và yêu quý con chó như bạn mình thì lúc đó cuộc sống đẹp lắm.” Riêng Hương Tràm và Thanh Bạch cho rằng đây là tiết mục xuất sắc, đầy sáng tạo.

Ngọc Bích